Tình yêu giản dị: Góc nhìn từ trái tim

Hơn mười năm gắn bó với công việc văn phòng tại TP.HCM, anh quen thuộc với những dòng lệnh và màn hình máy tính. Cuộc sống ổn định nhưng đôi khi khép kín, thiếu sự tương tác và có phần tẻ nhạt.

Sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk, vùng đất cao nguyên lộng gió với những đồi cà phê và cao su xanh mướt, anh tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị. Ngoài giờ làm, anh đọc sách, nghe nhạc hoặc đi dạo để giải tỏa căng thẳng. Anh không tìm kiếm những ồn ào náo nhiệt, chỉ cần một buổi chiều thong thả ngắm nhìn dòng người qua lại cũng đủ để anh cảm thấy nhẹ lòng.

Là một người hướng nội, anh không giỏi thể hiện bản thân một cách phô trương, nhưng luôn điềm đạm, lạc quan và biết lắng nghe. Có lẽ vì vậy, anh trân trọng những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống.

Trong tình yêu, anh quan niệm cũng như cuộc sống, không cần hào nhoáng mà cần sự chân thành, thủy chung và thấu hiểu. Hạnh phúc với anh là cùng người mình yêu ngồi bên nhau, lặng lẽ trò chuyện hoặc chỉ đơn giản là ở cạnh nhau. Đó là những buổi dạo phố quen thuộc, cùng nhau chia sẻ niềm vui giản dị ở một quán ăn thân quen, hoặc im lặng ngắm nhìn dòng xe cộ và cảm nhận sự bình yên trong khoảnh khắc.

Anh tin rằng tình yêu không nằm ở những món quà đắt tiền hay những chuyến du lịch xa hoa, mà ở những khoảnh khắc lặp đi lặp lại nhưng không hề nhàm chán, bởi nó được thắp sáng bằng tình cảm chân thật. Hạnh phúc là khi sau một ngày làm việc mệt mỏi, có một người để cùng ăn tối và chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt. Những điều nhỏ bé ấy lại mang giá trị lớn lao, được xây dựng bằng sự đồng hành, lắng nghe và yêu thương chân thành.

Anh không mơ về một tình yêu lãng mạn như tiểu thuyết, cũng không cần những lời hứa hẹn hoa mỹ. Anh chỉ mong tìm được một người đồng điệu, biết trân trọng những điều giản dị và cùng anh xây dựng một tình yêu mộc mạc nhưng bền vững.

Về người bạn đời tương lai, anh mong gặp được một người con gái chưa từng kết hôn, hiểu chuyện và thủy chung, dưới 30 tuổi để không hơn anh nhiều.

Anh hy vọng sẽ có cơ hội gặp gỡ một người như vậy, để cùng viết tiếp câu chuyện tình yêu giản dị và chân thành của riêng mình.

Quý độc giả quan tâm có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ kết nối.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *