Triệu phú bất động sản làm lao công: Câu chuyện gây sốt

Tại một khu chung cư ở Tokyo, ông Koichi Matsubara, một người đàn ông làm công việc dọn dẹp vệ sinh và bảo trì cơ bản, đang thu hút sự chú ý đặc biệt. Với mức lương khoảng 680 USD mỗi tháng cho công việc bán thời gian ba ngày một tuần, ít ai ngờ rằng ông lại là một triệu phú thực thụ.

Ông Matsubara sở hữu đến 7 căn hộ cho thuê và là một nhà đầu tư cổ phiếu dày dạn kinh nghiệm, nắm giữ cổ phần của hơn 1.000 công ty. Thu nhập trung bình hàng năm của ông lên tới 200.000 USD, một con số đáng mơ ước so với mức lương khiêm tốn từ công việc hiện tại.

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mẹ là mẹ đơn thân, ông Matsubara đã sớm ý thức được giá trị của việc tiết kiệm. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông bắt đầu làm việc tại một nhà máy với mức lương 1.200 USD mỗi tháng. Nhờ sự cần cù và tiết kiệm, ông đã tích lũy được 20.000 USD đầu tiên và quyết định đầu tư vào bất động sản bằng việc mua một căn hộ studio để cho thuê.

Ông chia sẻ: “Thị trường bất động sản lúc đó đang ở giai đoạn khó khăn. Tôi đã áp dụng nhiều biện pháp để đảm bảo căn hộ luôn có người thuê và trả nợ thế chấp sớm, nhờ đó giá trị tài sản dần tăng lên.”

Mặc dù sở hữu khối tài sản đáng kể, ông Matsubara vẫn duy trì một lối sống giản dị. Ông sống trong một căn hộ thuê giá rẻ, tự nấu ăn, hạn chế mua quần áo mới, sử dụng xe đạp làm phương tiện di chuyển và dùng điện thoại cơ bản.

Koichi Matsubara dọn dẹp khu vực công cộng và thực hiện công việc bảo trì cơ bản tại một khu chung cư ở Tokyo. Ảnh: SCMP
Koichi Matsubara: Người đàn ông dọn dẹp Tokyo (Ảnh SCMP). Ảnh: Internet

Lý giải về công việc lao công hiện tại, ông Matsubara cho biết đây không phải là để kiếm thêm thu nhập mà là để duy trì thói quen vận động. Ông nói: “Tôi muốn có một cảm giác thoải mái mỗi sáng sau khi thức dậy và dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ gọn gàng.”

Ở tuổi gần 60, ông Matsubara đang hướng đến việc nghỉ hưu và mong muốn có một cuộc sống viên mãn, không phô trương sự giàu có. Ông chia sẻ: “Tôi hy vọng mỗi ngày đều có việc để làm, luôn khỏe mạnh và có thể tự suy nghĩ cho bản thân.”

Câu chuyện của ông Matsubara đã lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự lý trí và khả năng quản lý tài sản của ông. Một số ý kiến còn cho rằng “dọn dẹp cũng là một cách để chữa lành tinh thần và rèn luyện cơ thể”.

Một độc giả bình luận: “Đừng bao giờ đánh giá thấp người lao công hay phục vụ. Một triệu phú vô hình có thể đang ở ngay bên cạnh bạn.”

Những lối sống khác biệt như của ông Matsubara không phải là hiếm ở Nhật Bản. Điển hình là một người đàn ông 75 tuổi, được biết đến với biệt danh “Thần đồ miễn phí”, đã sống dựa vào phiếu giảm giá và các chương trình khuyến mãi trong suốt hơn một thập kỷ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *