Sau hơn nửa thế kỷ xa cách, Peter đã có cuộc hội ngộ đầy xúc động với người anh trai mà ông chưa từng biết mặt kể từ năm 1967, khi ông chỉ mới hơn hai tháng tuổi.
Câu chuyện đầy nước mắt bắt đầu khi mẹ của Peter, sống ở Preston, quyết định trốn chạy khỏi người chồng bạo hành. Bà ôm đứa con trai út và dẫn theo con lớn lên tàu để đến London. Bi kịch xảy ra khi đoàn tàu vừa chuyển bánh, người cha đã lao đến và giằng lấy đứa con nhỏ qua cửa sổ, khiến hai anh em từ đó phải chia lìa.
Peter, cậu bé bị giằng lại, được đưa vào trại trẻ mồ côi khi mới sáu tháng tuổi. Sau đó, ông được một gia đình ở Lancashire nhận nuôi. Đến năm 7 tuổi, Peter mới biết mình là con nuôi và đến tuổi thiếu niên, ông phát hiện ra mình còn một người anh trai tên Trevor. Mặc dù Peter đã tìm được cha ruột vào năm 1995 và nghe kể lại câu chuyện đau lòng tại ga tàu Preston năm xưa, tung tích của người anh trai vẫn là một ẩn số.

Năm 2024, Peter tìm đến chương trình “Long Lost Family,” một chương trình truyền hình chuyên tìm kiếm và kết nối những người thân bị thất lạc. Nhóm điều tra của chương trình đã lần theo các hồ sơ lưu trữ và dữ liệu xã hội để tìm ra Trevor, người đang sống ở Hackney, phía đông London.
Trong khi đó, Trevor lớn lên cùng mẹ và đến năm 9 tuổi mới biết được sự thật về cuộc trốn chạy năm xưa. Trước khi qua đời vào năm 2008, người mẹ đã nhiều lần dặn dò con trai phải tìm kiếm em trai.
Cuộc đoàn tụ đầy cảm xúc diễn ra vào cuối tháng 9. Trevor ôm chặt Peter và nghẹn ngào nói: “Cảm ơn em đã tìm anh.” Peter không kìm được nước mắt, thừa nhận rằng ông từng lo sợ rằng mẹ đã bỏ rơi mình. Khoảnh khắc hội ngộ càng trở nên đặc biệt hơn khi nó diễn ra đúng vào ngày sinh nhật của người mẹ quá cố. “Đó là món quà tuyệt vời nhất dành cho bà,” Peter xúc động chia sẻ.
Kể từ sau cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa đó, hai anh em thường xuyên gọi điện thoại cho nhau. Peter dự định sẽ sớm đến London để thăm anh trai. “Cuối cùng thì chúng tôi cũng được ở bên nhau,” ông nói, khép lại một hành trình dài tìm kiếm và chờ đợi.
Admin
Nguồn: VnExpress