Bốn năm yêu: Nghi ngờ bị gia đình bạn gái thao túng?

Ở độ tuổi ngoài 30, tôi đang có một cuộc sống ổn định tại quê nhà với công việc kỹ thuật viên. Thu nhập tuy không quá cao nhưng đủ để trang trải cuộc sống, tiết kiệm một khoản phòng thân và hướng tới việc xây dựng gia đình. Bạn gái tôi, kém tôi 5 tuổi, là nhân viên văn phòng tại một công ty nước ngoài trong tỉnh. Chúng tôi ở gần nhau, chỉ mất vài phút di chuyển. Sau hơn 4 năm gắn bó, tôi đã xác định muốn tiến tới hôn nhân với cô ấy.

Tôi yêu bạn gái mình không chỉ vì sự xuất sắc mà còn vì tình cảm chân thành tôi dành cho em. Tuy nhiên, trong suốt 4 năm qua, mối quan hệ của chúng tôi phần lớn diễn ra trong bí mật do sự phản đối từ gia đình bạn gái. Có nhiều lý do dẫn đến điều này, nhưng tôi xin phép không đi sâu vào chi tiết vì không liên quan trực tiếp đến câu chuyện hiện tại. Dù vậy, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ và tình cảm vẫn rất tốt đẹp.

Trong khoảng thời gian đó, bạn gái tôi cũng nhận được một số lời giới thiệu, mai mối từ gia đình, họ hàng và người thân. Em đã chia sẻ với tôi về những lần gặp gỡ này. Dù có chút bực bội và khó chịu, tôi cũng cố gắng chấp nhận. Bất ngờ thay, cách đây ba tháng, bạn gái thông báo gia đình đã đồng ý cho chúng tôi kết hôn ngay trong năm nay.

Tôi nghi ngờ bị gia đình bạn gái thao túng suốt bốn năm

Giờ đây, khi nhìn lại toàn bộ sự việc, tôi bắt đầu cảm thấy như mình đã bị thao túng một cách có hệ thống. Mọi thứ dường như đã nằm trong một kế hoạch được vạch sẵn từ trước, và tôi chỉ là một phần trong kế hoạch đó. Tôi suy nghĩ rằng, có lẽ sự phản đối từ gia đình bạn gái chỉ là một cái cớ, bởi vì có thể vào thời điểm đó, em chưa thực sự muốn kết hôn và muốn có thêm thời gian để cân nhắc nhiều đối tượng khác, trong đó có tôi. Bởi lẽ, người đã có bạn trai liệu có dễ dàng nhận lời xem mắt và gặp gỡ những người được mai mối khác? Hơn nữa, tôi chỉ được nghe kể lại về số lượng, tính chất và kết quả của những cuộc gặp gỡ đó mà không có cách nào kiểm chứng.

Nhìn lại toàn bộ quãng thời gian đã qua, tôi cảm thấy mọi thứ thật sự giống như một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng, và tôi chỉ là người được chọn cuối cùng. Liệu có phải tôi đã quá ngây thơ trong mối quan hệ này? Tôi mong nhận được sự chia sẻ và đánh giá từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *