Cuộc sống gia đình tôi và chồng, cả hai đều 34 tuổi và có một con nhỏ đang tuổi mẫu giáo, bề ngoài có vẻ êm ấm nhưng thực tế lại chất chứa nhiều nỗi lo. Chúng tôi đang sống chung với bố mẹ chồng và tài sản chung duy nhất là một chiếc ô tô. Cả hai vợ chồng đều làm việc tại công ty. Chồng tôi còn làm thêm kinh doanh riêng, còn tôi thì vừa quán xuyến việc nhà, chăm sóc con cái, cơm nước, vừa hỗ trợ chồng quản lý sổ sách kinh doanh.

Điều khiến tôi trăn trở nhất là chồng quá đam mê game. Công việc kinh doanh của anh chỉ ở mức duy trì, không có sự phát triển đột phá. Ngoài giờ làm, anh luôn dán mắt vào điện thoại để chơi game, không kể thời gian. Nhiều hôm, sau giờ làm ở công ty, anh còn phải làm thêm việc kinh doanh tại nhà để kịp giao hàng cho khách vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, anh vừa làm vừa chơi game nên thường xuyên thiếu ngủ, mỗi ngày chỉ ngủ được khoảng 3-4 tiếng.
Anh thường xuyên than mệt mỏi, nhưng mỗi khi tôi đề cập đến việc hạn chế hoặc bỏ game, anh lại im lặng, lầm lì ôm điện thoại nhắn tin với hội nhóm chơi game. Con muốn chơi với bố, anh thường nói bận, nhưng thực tế là anh đang bận chơi game. Thậm chí, nửa đêm chuông báo thức vang lên là anh bật dậy để chơi game. Anh cho rằng mình không cờ bạc, rượu chè hay đàn đúm bạn bè, chỉ chơi game để giải trí, nên không hiểu vì sao tôi lại ép buộc anh phải bỏ.
Trước đây, tôi đã từng yêu cầu anh hạn chế thời gian chơi game để đảm bảo sức khỏe, nhưng chỉ được vài ngày rồi mọi thứ lại đâu vào đấy. Tôi cũng đã nhiều lần khuyên anh nên có lối sống khoa học, tập thể dục thể thao, nhưng anh đều tìm lý do để trì hoãn. Tôi tự hỏi, liệu mình có quá đáng khi ép anh bỏ game hay không? Hay chỉ là do tôi có cái nhìn thiếu thiện cảm về trò chơi điện tử này?
Admin
Nguồn: VnExpress