Hà Nội Mưa Lớn: Khách Tây Thích Thú Quay Phim

Ngày 30/9 vừa qua, Hà Nội trải qua một ngày mưa lớn kéo dài, khiến nhiều tuyến phố ngập sâu trong nước và giao thông gần như tê liệt. Hàng nghìn phương tiện và người dân mắc kẹt trên đường, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn kéo dài đến tận đêm khuya.

Giữa khung cảnh mưa trắng trời, Carl Tomich, một du khách đến từ Australia, đã cầm máy quay ra đường để ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt và trải nghiệm sự thay đổi bất ngờ của thành phố mà anh yêu mến. Qua ống kính của anh, Hà Nội hiện lên với những hình ảnh vừa hối hả, vừa bình thản, ghi dấu ấn về khả năng thích nghi của con người trước những khắc nghiệt của thiên nhiên.

“Tôi muốn tận mắt chứng kiến sự thay đổi của thành phố chỉ trong vài giờ. Là một người làm phim, tôi không thể bỏ lỡ những khoảnh khắc như thế này”, anh chia sẻ. Carl đặc biệt ấn tượng với hình ảnh người dân thong dong lội nước trên những con phố ngập sâu, xe cộ chìm trong biển nước. Anh kể về một quán nước nhỏ ven đường vẫn mở cửa đón khách, nơi mọi người thư giãn uống trà và trò chuyện, như thể không có gì bất thường xảy ra.

“Cảnh tượng đó thật kỳ lạ và khó quên. Bên ngoài thì hỗn loạn, nhưng bên trong cuộc sống vẫn tiếp diễn bình thường”, anh nói.

Để đảm bảo an toàn cho bản thân và thiết bị quay phim, Carl đã cẩn thận bọc kín máy quay và tránh các khu vực nước sâu, dòng chảy mạnh. Anh cũng luôn tính toán sẵn các lối thoát hiểm khi di chuyển. Carl cho biết anh không hề xa lạ với lũ lụt, vì quê nhà Cairns của anh thường xuyên hứng chịu bão và mưa lớn. Tuy nhiên, anh nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong cách người dân Hà Nội đối mặt với những sự cố thời tiết.

“Ở Australia, mọi người thường hoảng loạn và đổ xô đi mua sắm, tích trữ đồ đạc trước khi bão đến, mặc dù nhà cửa ở đó được xây dựng để chịu được bão cấp 5”, anh nhận xét.

Khách Tây đội mưa ghi lại kỷ niệm Hà Nội chìm trong biển nước
Carl Tomich: Quay Phim Giữa Mưa Lớn Hà Nội (Video). Ảnh: Internet

Carl từng có trải nghiệm về lũ lụt ở Việt Nam vào năm 2016, khi anh lần đầu tiên đến Đà Nẵng. Anh nhớ lại: “Nước ngập đến thắt lưng, nhưng mọi người không hề tỏ ra hoảng hốt.” Trải nghiệm đó đã để lại ấn tượng sâu sắc và thôi thúc anh quay lại Việt Nam nhiều lần. Năm 2016, anh đã đi du lịch khắp đất nước và bị cuốn hút bởi văn hóa và con người nơi đây. Đến cuối năm 2023, Carl quyết định đến Hà Nội và thành phố này dần trở thành điểm đến yêu thích của anh.

“So với TP HCM, Nha Trang hay Đà Nẵng, Hà Nội có sự kết hợp độc đáo giữa truyền thống và hiện đại, cùng với sự sáng tạo không ngừng, khiến tôi cảm thấy rất phù hợp”, anh chia sẻ và cho biết đã chuyển đến Hà Nội sinh sống được 5 tháng.

Trong mắt Carl, Hà Nội là một thành phố đầy sức sống, dù là trong những ngày nắng đẹp hay những ngày mưa lũ. Anh cảm nhận được sự sôi động của Hà Nội trong cuộc sống thường nhật, như thể luôn có điều gì đó đang chờ đợi ở phía trước. Ngay cả trong những ngày ngập lụt, thành phố vẫn toát lên một “sức hút khó cưỡng”. Carl yêu mến Hà Nội vì sự kiên cường của con người, những nét đặc trưng của phố cổ, những hồ nước và những quán cà phê ẩn mình trong các con ngõ nhỏ.

Carl chia sẻ rằng cuộc sống ở Hà Nội đã thay đổi anh một cách sâu sắc. Từ một người quen với nếp sống có tổ chức ở Australia, anh đã học được cách kiên nhẫn và thích nghi với những điều mới mẻ.

“Hà Nội đã dạy tôi cách tìm thấy sự bình yên giữa những hỗn loạn và trân trọng những giá trị của cộng đồng”, anh tâm sự.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *