Haaland: Không quan trọng việc vượt Messi

Sau trận hòa 2-2 đáng tiếc trước Monaco tại Stade Louis II vào tối ngày 1/10, tiền đạo Erling Haaland đã thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn của toàn đội Manchester City, đặc biệt là trong hiệp hai. Anh tự nhận thấy bản thân và các đồng đội đã không thi đấu với đủ năng lượng và sự hiệu quả cần thiết để giành chiến thắng.

Haaland bày tỏ sự thất vọng: “Chúng tôi đã làm những điều không nên trong hiệp hai. Toàn đội đã không chơi đủ tốt và không xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi cần phải thi đấu với nhiều năng lượng hơn, phải trở lại lối chơi áp đảo như đã thể hiện trong hiệp một.”

Erling Haaland không vui dù được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận. Ảnh: UEFA
Haaland nhận giải cầu thủ hay nhất trận vẫn không vui (Ảnh UEFA). Ảnh: Internet

Trong trận đấu này, Haaland đã lập cú đúp, nâng tổng số bàn thắng của anh lên con số ấn tượng 52 sau 50 trận tại Champions League. Trước đó, ở trận mở màn gặp Napoli, anh đã phá kỷ lục khi trở thành cầu thủ cán mốc 50 bàn nhanh nhất lịch sử giải đấu, vượt qua kỷ lục cũ của Ruud van Nistelrooy. Nhiều người kỳ vọng Haaland có thể phá kỷ lục 60 bàn sau 80 trận của Lionel Messi.

Tuy nhiên, tiền đạo người Na Uy khẳng định anh không quá bận tâm đến những thành tích cá nhân. Thay vào đó, anh tự trách mình vì đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong hiệp hai, qua đó giúp Man City kết liễu trận đấu. “Tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lẽ ra tôi phải ghi bàn trong hiệp hai để định đoạt trận đấu. Tôi thực sự rất bực mình. Lúc này, tôi không nghĩ đến thành tích cá nhân, điều quan trọng là cả đội phải chơi tốt hơn”, Haaland nhấn mạnh.

Erling Haaland đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1, trong trận Man City hòa Monaco 2-2 ở lượt hai Champions League trên sân Louis II, quận Fontvieille, Monaco, Pháp ngày 1/10/2025. Ảnh: Man City
Haaland ghi bàn: Man City hòa Monaco 2-2 tại Champions League (Ảnh). Ảnh: Internet

Trong trận đấu, Haaland đã mở tỷ số cho Man City bằng một pha dứt điểm tinh tế ở phút 15. Sau khi Monaco gỡ hòa, anh tiếp tục tỏa sáng với một cú đánh đầu uy lực, tái lập thế dẫn bàn cho đội khách. Dù vậy, bàn thắng ấn định tỷ số hòa 2-2 của Eric Dier trên chấm phạt đền ở phút cuối trận đã khiến Man City phải rời sân với chỉ một điểm.

Mặc dù chỉ chạm bóng 7 lần trong hiệp một, Haaland vẫn ghi được hai bàn thắng. Anh cho rằng giá trị của mình không chỉ nằm ở số lần chạm bóng: “Tôi vẫn tham gia vào trận đấu, di chuyển và tạo khoảng trống cho đồng đội. Có nhiều cách để đóng góp vào lối chơi của đội bóng”.

Nico Gonzalez phạm lỗi cao chân với Eric Dier, khiến Man City chịu phạt đền. Ảnh: Reuters
Man City chịu phạt đền vì Nico Gonzalez phạm lỗi với Dier (Ảnh Reuters). Ảnh: Internet

Về tình huống thổi phạt đền gây tranh cãi ở cuối trận, Haaland nhận xét: “Nếu bạn đá trúng mặt ai đó, thì có lẽ đó là một quả phạt đền. Tôi không chắc chắn, tôi chưa xem lại tình huống đó.”

Huấn luyện viên Pep Guardiola cũng từ chối bình luận sâu về tình huống này. Ông bày tỏ sự tiếc nuối khi các học trò không thể ghi bàn thắng thứ ba để kết liễu trận đấu: “Chúng tôi đã chơi tốt, kiểm soát gần như toàn bộ trận đấu. Nhưng trong bóng đá, bạn phải giành chiến thắng bằng tỷ số. Khi bạn không tận dụng được cơ hội, bạn sẽ phải trả giá.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *