Chính quyền Argentina vừa thông báo về việc bắt giữ Tony Janzen Valverde Victoriano, 20 tuổi, một trùm ma túy người Peru. Y bị cáo buộc chủ mưu vụ bắt cóc, tra tấn và sát hại dã man ba cô gái, sau đó phát trực tiếp cảnh tượng kinh hoàng này lên mạng xã hội Instagram.

Tony Janzen Valverde Victoriano, còn được biết đến với biệt danh “Little J”, đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một chiếc xe tải ở Peru, sau khi trốn chạy khỏi Argentina. Y bị cáo buộc là kẻ chủ mưu đứng sau vụ sát hại ba cô gái trẻ: Lara Gutiérrez, 15 tuổi, cùng hai chị họ của Lara là Brenda del Castillo và Morena Verdi, đều 20 tuổi.
Cùng với Tony, cảnh sát cũng đã bắt giữ Matías Ozorio, một người đàn ông Argentina 28 tuổi, được cho là cánh tay phải đắc lực của Tony. Cả hai đối tượng đều đã bỏ trốn khỏi Argentina và bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ.
Theo các điều tra viên, động cơ của vụ bắt cóc và sát hại này xuất phát từ việc ba cô gái bị nghi ngờ đã đánh cắp khoảng 2,7 kg cocaine từ băng đảng của Tony.
Ba nạn nhân đã bị dụ dỗ đến một bữa tiệc với lời hứa trả công khoảng 300 USD. Tại đây, họ bị lừa lên một chiếc xe van và chở đến một ngôi nhà ở Florencio Varela, cách Buenos Aires khoảng 24 km về phía nam.
Băng nhóm tội phạm đã phát trực tiếp cảnh tra tấn và sát hại các cô gái tới một nhóm kín gồm 45 người xem, như một lời cảnh báo đanh thép. Trong đoạn livestream, người ta có thể nghe thấy một giọng đàn ông tuyên bố: “Đây là những gì sẽ xảy ra với bất kỳ ai dám đánh cắp ma túy của tao”.
Thi thể của ba nạn nhân được tìm thấy vào ngày 24/9, năm ngày sau khi họ mất tích. Chúng bị chôn sâu dưới lòng đất trong khu vườn của ngôi nhà, phủ lên trên bằng chăn, đá và xi măng.
Cảnh sát đã xác định được vị trí ngôi nhà nhờ dữ liệu theo dõi từ điện thoại di động của một trong các nạn nhân. Khi ập vào, cảnh sát phát hiện hai đối tượng đang dùng thuốc tẩy để xóa dấu vết máu trên tường và sàn nhà. Cả hai cùng với hai nghi phạm khác, bao gồm cả chủ nhà, đã bị bắt giữ.
Vụ án này đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận, khiến hàng nghìn người xuống đường biểu tình ở Buenos Aires để phản đối tình trạng bạo lực đối với phụ nữ. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà chức trách đã bắt giữ tổng cộng 9 người liên quan đến vụ án.
Ngày 1/10, Bộ trưởng An ninh quốc gia Argentina, Patricia Bullrich, cho biết cảnh sát đã lần theo dấu vết của Tony đến khu nghỉ mát bãi biển Pucusana, vì hắn vẫn tiếp tục sử dụng điện thoại di động.
Bà Bullrich đã chia sẻ hình ảnh về vụ bắt giữ Tony trên mạng xã hội và ca ngợi các sĩ quan điều tra: “Các cảnh sát chống ma túy đã bắt giữ Little J ở Pucusana, cho thấy rằng khi chúng ta làm việc quyết đoán và phối hợp tốt, bọn tội phạm sẽ không có nơi nào để trốn”. Bà kết thúc thông điệp bằng câu: “Gieo nhân nào gặt quả nấy”.

Người phát ngôn của cảnh sát quốc gia Peru cho biết Tony bị cáo buộc có liên quan đến các mạng lưới buôn bán ma túy quốc tế và được xác định là kẻ chủ mưu đứng sau vụ sát hại ba cô gái. Chính quyền Peru đang phối hợp chặt chẽ để chuyển giao Tony và Matías cho cơ quan tư pháp Argentina.
Tình trạng giết phụ nữ (femicide) đang trở thành một vấn đề nhức nhối trên toàn cầu. Theo Viện Bình đẳng giới châu Âu, “giết phụ nữ được định nghĩa rộng rãi là hành vi sát hại phụ nữ và trẻ em gái vì giới tính của họ và có thể diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, như bạo lực từ bạn tình, tra tấn và sát hại do kỳ thị phụ nữ, giết phụ nữ vì “danh dự”…
Theo BBC, một nhóm theo dõi tình trạng giết phụ nữ ở Argentina cho biết, cứ 36 giờ lại có một phụ nữ bị đàn ông giết hại ở nước này.
Tội giết phụ nữ đã được thêm vào bộ luật hình sự của Argentina như một yếu tố tăng nặng tội giết người vào năm 2012 và có thể bị phạt tù chung thân, theo Guardian.
Tuy nhiên, đầu năm nay, Tổng thống Argentina Javier Milei đã gây tranh cãi khi tuyên bố muốn loại bỏ khái niệm “giết phụ nữ” khỏi bộ luật hình sự của nước này. Ông Milei lập luận rằng điều này thúc đẩy quan điểm cho rằng “mạng sống của phụ nữ có giá trị hơn mạng sống của đàn ông”.
Admin
Nguồn: VnExpress