Vụ sập tòa nhà tại trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở Đông Java, Indonesia, vẫn đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận. Thảm kịch xảy ra vào ngày 29/9, khi các học sinh đang thực hiện nghi lễ cầu nguyện, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 5 người, chủ yếu là các nam sinh trong độ tuổi từ 12 đến 17.
Tính đến 23h ngày 1/10, theo thông tin từ ông Abdul Muhari, phát ngôn viên cơ quan ứng phó thảm họa Indonesia, vẫn còn 59 người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Ông Muhari cho biết thêm, con số này có thể thay đổi khi chính quyền tiếp tục xác minh thông tin từ những người sống sót sau vụ việc.
Nỗ lực cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương. Tối ngày 1/10, lực lượng cứu hộ thông báo đã giải cứu thành công 5 người còn sống sót. Tuy nhiên, thời gian “vàng” 72 tiếng, khoảng thời gian được cho là có khả năng sống sót cao nhất dưới đống đổ nát, đã trôi qua, khiến người thân của các nạn nhân vô cùng lo lắng.
Hàng chục phụ huynh vẫn túc trực ngày đêm tại hiện trường, mong ngóng tin tức về con em mình. Anh Abdul Hanan, 45 tuổi, có con trai 14 tuổi vẫn mất tích, bày tỏ: “Chúng tôi tin rằng các con của mình vẫn còn sống. Chiến dịch giải cứu cần được đẩy nhanh. Chúng ta đang chạy đua với thời gian.”

Sự chờ đợi trong vô vọng cũng được thể hiện qua lời chia sẻ của Dewi Sulistiana, mẹ của một học sinh 14 tuổi: “Tôi đã ở đây nhiều ngày. Tôi cứ bật khóc khi nghĩ về con. Tới nay tôi vẫn chưa nhận được thông tin nào, chỉ biết chờ đợi.”
Song song với công tác cứu hộ, chính quyền Indonesia cũng đã khởi động điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ sập trường. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy công trình có thể gặp vấn đề về kết cấu, không đáp ứng các tiêu chuẩn xây dựng. Đáng chú ý, trong tháng này, một tòa nhà khác ở Tây Java cũng bị sập khi đang tổ chức cầu nguyện, làm ít nhất ba người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, làm dấy lên lo ngại về chất lượng xây dựng các công trình công cộng.
Admin
Nguồn: VnExpress