Là một sinh viên năm nhất, tôi nhận thấy việc cân đối chi tiêu hàng tháng là một thách thức không nhỏ. Dù đã tiết kiệm được tiền thuê nhà nhờ ở ký túc xá, các khoản chi phí sinh hoạt khác như ăn uống, đi lại vẫn chiếm gần hết khoản trợ cấp ba triệu đồng mà gia đình chu cấp.
Một vấn đề tế nhị khác là tần suất các buổi học nhóm tại quán cà phê. Mỗi tuần, nhóm bạn của tôi thường xuyên hẹn nhau ở quán để cùng làm bài tập. Giá một ly nước ở đây không hề rẻ, thường dao động từ 30.000 đến 35.000 đồng.
Đối với một số bạn có điều kiện kinh tế tốt, đây không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, với những sinh viên như tôi, còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ gia đình, đây là một khoản chi đáng kể, gây không ít áp lực.
Thực tế, ký túc xá có phòng tự học, nhưng nhiều bạn lại không thích vì không có máy lạnh. Thư viện của trường thường xuyên trong tình trạng quá tải, rất khó tìm được chỗ ngồi. Vì vậy, quán cà phê trở thành một lựa chọn tiện lợi, đáp ứng được nhu cầu về wifi và máy lạnh.
Tôi cảm thấy mình đang phải cố gắng thích nghi với những “chuẩn mực ngầm” trong môi trường đại học. Nhà trường có thư viện nhưng không đáp ứng đủ chỗ ngồi, có phòng tự học nhưng điều kiện còn hạn chế.
Có lẽ, đã đến lúc các trường đại học cần xem xét một cách nghiêm túc hơn về việc cải thiện không gian học tập cho sinh viên. Những phòng tự học thoáng mát, đầy đủ bàn ghế, wifi và nước uống sẽ là giải pháp lý tưởng. Quan trọng hơn, điều này sẽ giúp những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi cảm thấy bớt lạc lõng khi tham gia vào các hoạt động học tập nhóm.
Admin
Nguồn: VnExpress