Kết hôn được tám năm, khi tôi 25 tuổi, cuộc sống hôn nhân của tôi không hề êm ấm như những gì mình từng mơ ước. Gia đình chồng khi ấy còn nhiều khó khăn, bố chồng lại mất sớm. Dù biết trước những điều này, tôi vẫn quyết định kết hôn vì tin vào tình yêu và ý chí của chồng, hy vọng cả hai sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
Thế nhưng, cuộc sống chung với mẹ chồng ở thành phố, trong căn nhà mà mẹ chồng đứng tên, lại trở nên ngột ngạt. Mẹ chồng tôi là người lạnh lùng, hay cáu gắt, còn chồng thì thiếu chí tiến thủ. Gánh nặng kinh tế gia đình, từ việc học hành của con cái đến các chi phí sinh hoạt hàng ngày, đều do một mình tôi gánh vác. Ngay cả việc xin việc, tôi cũng phải tự lo liệu. Chồng dường như không quan tâm đến những khó khăn tôi phải đối mặt, cũng chẳng hỏi han tôi xoay sở tiền bạc ra sao.

Những năm gần đây, chồng liên tục báo nợ với số tiền lớn mà tôi không hề biết nguyên nhân cụ thể. Anh giải thích là do thua lỗ trong các công trình làm ăn, nhưng dường như năm nào cũng vậy. Giữa hai vợ chồng gần như không có sự giao tiếp, chia sẻ. Chồng làm gì tôi không biết, tôi làm gì chồng cũng chẳng quan tâm. Những ngày lễ tết, sinh nhật, trong khi những người vợ khác được chồng yêu thương, quan tâm, thì tôi lại cảm thấy cô đơn, tủi thân. Thậm chí, sinh nhật tôi, chồng cũng chẳng một lời chúc.
Tôi có hai con nhỏ, lại không có nhà cửa riêng, thu nhập chỉ hơn 10 triệu đồng. Tôi không muốn ly dị vì không muốn phải rời xa các con. Nhưng nếu cứ tiếp tục sống như thế này, tôi cảm thấy mình quá thiệt thòi, cuộc sống gần như không có hạnh phúc, ngoài công việc và con cái. Chồng tôi thiếu chí tiến thủ, không chăm chỉ, ngoài giờ làm việc thì chỉ nằm dài xem điện thoại. Việc nhà thì chỉ giúp tắm cho con hoặc rửa bát. Các con thì chỉ quấn quýt bên mẹ.
Tôi không biết mình có đang bi quan hóa vấn đề hay không, nhưng thực tế cuộc sống của tôi đang rất tiêu cực. Phụ nữ ai cũng yếu mềm, cũng mong muốn được yêu thương, che chở, được có một mái ấm thật sự để nương tựa. Liệu tôi có quá đáng không khi mong muốn những điều giản dị đó?
Admin
Nguồn: VnExpress