Trần Tú, được biết đến với tên gọi thân mật là Bờm, đã chính thức bước chân vào lĩnh vực điện ảnh với vai diễn đầu tay trong bộ phim “Bà đừng buồn con” của đạo diễn Hoàng Nam. Trong phim, anh đảm nhận vai Tiến, một chàng trai có hoàn cảnh éo le khi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống trong cảnh nghèo khó và nương tựa vào người bà nội do nghệ sĩ Thanh Hoa thủ vai. Sự trưởng thành rõ rệt về ngoại hình của Trần Tú so với thời điểm tham gia chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi mình đi đâu thế” năm 2014 đã gây bất ngờ cho nhiều khán giả.

Chia sẻ về vai diễn đầu tiên này, Trần Tú cho biết anh đã thực sự ấn tượng với kịch bản phim ngay từ lần đọc đầu tiên, đặc biệt là câu chuyện trưởng thành của nhân vật Tiến. Anh cảm thấy có nhiều điểm tương đồng giữa bản thân và nhân vật này. “Điều tôi thích ở nhân vật là tinh thần chịu khó, quyết tâm vì mục tiêu trong cuộc sống, tình thương dành cho người thân,” Trần Tú tâm sự.

Trong “Bà đừng buồn con”, Trần Tú đóng cặp với người mẫu Nàng Mơ, người đảm nhận vai nữ chính và cũng là em họ của Tiến. Thừa hưởng niềm đam mê diễn xuất từ người bố nổi tiếng là đạo diễn, NSND Trần Lực, Trần Tú cho biết đến nay anh mới đủ tự tin để đảm nhận một vai diễn chính thức nhờ sự động viên lớn lao từ gia đình. Bản thân đạo diễn Trần Lực cũng đã tận tình tư vấn cho con trai những kinh nghiệm quý báu về cách nhập vai và khơi gợi cảm xúc trong những phân cảnh nặng về tâm lý.
Với vai diễn đầu tay đầy ý nghĩa này, Trần Tú mong muốn xây dựng một hình ảnh trưởng thành hơn trong mắt khán giả. Anh chia sẻ: “Khi nhận vai, tôi vừa vui mừng, vừa lo lắng. Tôi chỉ biết cố gắng hết sức mình để xem bản thân có thể làm được đến đâu.”
Bản thân đạo diễn Trần Lực cũng có những chia sẻ thú vị về cậu con trai. Anh cho biết ở tuổi 17, Trần Tú có nhiều điểm tương đồng với bố thời trẻ, đặc biệt là tính cách “hay cãi phụ huynh”. Tuy nhiên, anh cũng tự hào khoe rằng con trai mình học giỏi hơn và thường xuyên dẫn đầu lớp trong các hoạt động thi đua. Nhiều bạn bè của Trần Lực cũng nhận xét Trần Tú có nhiều nét giống bố thời trẻ, đặc biệt là khi anh đóng phim “Sẽ đến một tình yêu” (1983) của đạo diễn Phạm Văn Khoa.
NSND Trần Lực, 62 tuổi, sinh ra tại Hải Phòng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha mẹ anh đều là những nghệ sĩ, nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực chèo và văn học. Anh từng theo học đạo diễn sân khấu tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và tu nghiệp ở Bulgaria. Với vẻ ngoài lãng tử, thư sinh, Trần Lực nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các bộ phim như “Anh chỉ có mình em”, “Hoa ban đỏ”, “Mẹ chồng tôi”… Năm 2022, anh gây chú ý khi hóa thân thành nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thời trung niên trong phim “Em và Trịnh” của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Năm 2023, anh vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Trải qua ba cuộc hôn nhân, NSND Trần Lực có bốn người con, gồm ba trai và một gái.
Admin
Nguồn: VnExpress