Làm sao để báo hiếu mẹ trọn vẹn luôn là một trăn trở lớn trong lòng tôi. Tôi muốn chia sẻ hoàn cảnh của mình để mong nhận được những lời khuyên hữu ích từ mọi người.
Tôi đang sống ở Hà Nội cùng chồng và hai con nhỏ. Gia đình tôi có một công ty kinh doanh nhỏ, cuộc sống kinh tế ổn định, không phải lo lắng nhiều về tiền bạc. Tuy nhiên, điều khiến tôi bận tâm nhất là mẹ tôi. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi đã sống cùng các con gần 40 năm. Hiện tại, mẹ sống ở quê cùng các anh chị tôi (cách Hà Nội khoảng một tiếng lái xe). Các anh chị đều đã lập gia đình và có con lớn. Ba anh trai và một chị gái sống gần mẹ, chỉ cách vài trăm mét. Tuy nhiên, kinh tế của các anh chị chỉ đủ trang trải cuộc sống, không dư dả.
Mẹ tôi đã ngoài 90 tuổi, sức khỏe yếu dần, đặc biệt là thính giác gần như không còn. May mắn là mắt mẹ vẫn còn tinh và vẫn có thể đi lại được. Mẹ không hợp tính với các anh trai và chị dâu. Tôi hiểu rằng điều này có thể do khác biệt thế hệ và tính cách của người già thường khó chiều. Mỗi lần tôi về thăm mẹ (khoảng một đến ba lần mỗi tháng vào Chủ nhật), mẹ thường kể về những mâu thuẫn trong gia đình hoặc chuyện hàng xóm. Mẹ đã lớn tuổi và rất cô đơn vì bạn bè không còn ai. Mẹ luôn mong ngóng con cháu về thăm vào mỗi dịp cuối tuần, chỉ mong có người lắng nghe mình tâm sự.

Tôi rất khổ tâm vì muốn đón mẹ về Hà Nội sống cùng nhưng mẹ không đồng ý. Tôi cũng muốn chị gái ở cùng để chăm sóc mẹ nhưng chị gái lại e ngại trách nhiệm. Mẹ tôi thường nói rất to vì không nghe rõ, nhưng lại không nhận ra điều đó. Hiện tại, tôi muốn thuê người đến ở cùng để chăm sóc mẹ, nhưng mẹ lại lo lắng tốn kém tiền bạc của con cái vì bà đã quen với lối sống tiết kiệm từ trẻ.
Tôi thật sự không biết làm thế nào để mẹ có thể sống những năm tháng tuổi già một cách vui vẻ và thoải mái nhất. Các anh trai và chị dâu sống cùng nhà nhưng không ăn chung với mẹ vì mẹ thường ăn sớm và ngủ sớm. Đa số mẹ tự nấu ăn, điều này khiến tôi rất lo lắng, sợ mẹ bị bỏng hoặc bị ngã. Tuy nhiên, nếu nhờ chị dâu nấu ăn thì mẹ lại không đồng ý, hơn nữa chị còn bận công việc đồng áng và không thể nấu ăn sớm hàng ngày cho mẹ được.
Tôi sẵn sàng chi tiền để mẹ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng thực sự rất khó để tìm ra giải pháp tốt nhất. Rất mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên từ những ai có hoàn cảnh tương tự, để tôi có thể tìm ra cách tốt nhất để chăm sóc mẹ. Xin chân thành cảm ơn.
Admin
Nguồn: VnExpress