Chứng kiến bạo hành gia đình: Quyết định “chỉ yêu không cưới” của tôi

Năm nay tôi 21 tuổi và chưa từng yêu ai. Có lẽ do tôi quá khó tính nên chưa ai chinh phục được. Bạn bè khuyến khích tôi nên yêu để trải nghiệm, bản thân tôi cũng muốn thử. Tuy nhiên, những chuyện xảy ra gần đây khiến tôi có nhiều suy nghĩ về hôn nhân.

Chứng kiến chị gái bị chồng bạo hành, tôi quyết định chỉ yêu không cưới

Chị gái tôi thường xuyên gọi điện than thở về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Anh rể tôi thường xuyên say xỉn, gây gổ với chị, khơi lại những chuyện cũ để trách móc. Thêm vào đó, bố mẹ chồng không tâm lý khiến chị rất khổ sở. Chị nói đang rất căng thẳng và muốn ly hôn.

Trước đây, chị tôi cũng từng đề cập đến chuyện này, nhưng tôi luôn khuyên chị nên suy nghĩ lại. Thực lòng, tôi lo sợ cháu mình không có cha, bị bạn bè trêu chọc, gia đình tôi sẽ xấu hổ với hàng xóm. Tôi cố gắng khuyên nhủ chị và mọi chuyện tạm thời ổn thỏa. Nhưng lần này, tình hình nghiêm trọng hơn. Tôi biết chị là người giỏi chịu đựng, nhưng một khi chị đã nói ra, có nghĩa là chị không thể chịu đựng thêm được nữa. Ngày nào chị cũng gọi điện khóc lóc, và lần này, tôi ủng hộ chị ly hôn.

Tôi nhớ lời thầy giáo từng nói, đời người chỉ sống có một lần, hãy sống cho chính mình, đừng sống vì người khác. Tôi khuyên chị nếu đã quyết định thì nên giải quyết dứt điểm, đừng kéo dài thêm mệt mỏi. Chị sợ bố mẹ buồn nên không dám nói, nhờ tôi gọi điện về báo cho bố. Khi tôi gọi về, bố tôi nói đã biết chuyện. Tôi kể với mẹ thì mẹ bảo chắc cũng như mọi lần, đừng quan tâm, kệ chị, bố mẹ chồng làm gì thì kệ, mình sống để chăm con là được rồi. Tôi không đồng ý với cách sống như vậy, vợ chồng sống với nhau mà mạnh ai nấy sống thì còn nghĩa lý gì. Thêm vào đó, vợ chồng người anh họ ở gần nhà cũng trong tình cảnh tương tự, con dâu không hòa hợp được với mẹ chồng nên mỗi người một nơi, lâu lâu chị mới về nhà chồng.

Những chuyện này khiến tôi cảm thấy sợ hãi cái gọi là “hôn nhân,” mặc dù tôi rất thích yêu. Tôi thường đùa với bạn bè rằng mình chỉ thích yêu chứ không thích cưới. Nếu yêu ai mà họ ngỏ ý muốn cưới, chắc chắn tôi sẽ chia tay. Bạn bè đều nói tôi có vấn đề, nhưng tôi chỉ cười trừ. Đó là suy nghĩ thật lòng của tôi. Mong mọi người chia sẻ để tôi có thể suy nghĩ theo hướng tích cực hơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *