Đỗ Thị Hải Yến, nữ diễn viên nổi tiếng từ “Chuyện của Pao”, vừa chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến du lịch kỷ niệm sinh nhật tuổi 43 của mình. Trong bộ ảnh, cô cùng chồng, doanh nhân Calvin Tài Lâm, dạo bước trong khung cảnh mùa thu lãng mạn tại một ngôi làng cổ gần Busan, Hàn Quốc.
Chuyến đi này, theo Hải Yến, là cơ hội để hâm nóng tình cảm vợ chồng sau 13 năm chung sống. Nữ diễn viên bày tỏ sự hài lòng với cuộc sống hôn nhân hiện tại, bên cạnh chồng và hai con. Bí quyết hạnh phúc của cô đến từ sự tôn trọng lẫn nhau và sự ủng hộ hết mình dành cho đối phương trong mọi việc.
Trong những bức ảnh được chia sẻ, Hải Yến duyên dáng trong tà áo dài truyền thống, búi tóc gọn gàng, tạo dáng giữa không gian cổ kính. Chiếc áo dài nhung với họa tiết cánh bướm càng tôn lên vẻ đẹp đằm thắm của nữ diễn viên.
Để giữ gìn vóc dáng, Hải Yến cho biết cô chú trọng vào chế độ ăn uống lành mạnh.

Sau một thời gian vắng bóng, gần đây Hải Yến đã trở lại màn ảnh với dự án “1982” của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Cô cũng tham gia “Hộ linh tráng sĩ” của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, trong đó cô đảm nhận vai diễn lấy cảm hứng từ Hoàng hậu Dương Vân Nga.
Đỗ Thị Hải Yến bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 17 tuổi với bộ phim “Mùa hè chiều thẳng đứng” của đạo diễn Trần Anh Hùng. Năm 2001, cô vượt qua hơn 2.000 ứng viên để trở thành nữ chính trong “Người Mỹ trầm lặng” của đạo diễn Phillip Noyce, đóng cùng hai tài tử Michael Caine và Brendan Fraser. Trong sự nghiệp của mình, cô đã tham gia nhiều bộ phim được đánh giá cao và góp mặt tại các liên hoan phim quốc tế, có thể kể đến như “Chuyện của Pao” (2005), “Chơi vơi” (2008), “Cánh đồng bất tận” (2010).
Hải Yến kết hôn với doanh nhân Calvin Tài Lâm vào năm 2012 và có hai con. Hai năm trở lại đây, cô tái xuất điện ảnh với vai chính trong phim “Quán Kỳ Nam” của đạo diễn Leon Lê, và sau đó là phim độc lập “1982” của Nguyễn Hoàng Điệp, đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của nữ diễn viên tài năng.
Admin
Nguồn: VnExpress