Ngày 2/10, tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai, Tổng thống Vladimir Putin đã công khai ca ngợi Michael Gloss, một công dân Mỹ đã thiệt mạng khi tham gia chiến đấu trong quân đội Nga ở tỉnh Donetsk hồi tháng 4/2024, là một “người dũng cảm” và xác nhận việc truy tặng huân chương cho anh.
Ông Putin cho biết Gloss đã trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt sau khi nhập ngũ và được biên chế vào một đơn vị tinh nhuệ thuộc lực lượng đổ bộ đường không. Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng Gloss “đã chiến đấu bằng tất cả danh dự trên tiền tuyến”. Theo lời ông Putin, Gloss đã cố gắng sơ cứu một đồng đội bị thương khi bản thân cũng đang bị thương nặng. Tuy nhiên, một máy bay không người lái (drone) của Ukraine đã phát hiện vị trí của họ và thả một quả đạn cối 82mm, khiến cả hai người thiệt mạng.

Đáng chú ý, Gloss là con trai của Juliane Gallina, Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) phụ trách đổi mới kỹ thuật số. Ông Putin tiết lộ rằng ông đã “khá ngạc nhiên” khi được cấp dưới thông báo về thông tin này.
Tổng thống Nga cũng so sánh Gloss với nhà hoạt động chính trị người Mỹ Charlie Kirk, cho rằng cả hai đều bảo vệ các giá trị truyền thống. Ông Putin nói: “Gloss tử trận khi chiến đấu cho những giá trị đó với tư cách binh sĩ Nga, còn Kirk cống hiến đời mình cho cùng lý tưởng ở Mỹ”.

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Putin đã truy tặng Huân chương Lenin cho Gloss và trao tận tay cho Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, để nhờ ông chuyển về cho gia đình công dân Mỹ. Sự kiện này diễn ra trong chuyến thăm của ông Witkoff đến thủ đô Moscow hồi tháng 8. Huân chương Lenin là phần thưởng cao quý từ thời Liên Xô, dành cho những người có đóng góp dân sự nổi bật cho đất nước. Tuy nhiên, cả Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Nga vào thời điểm đó đều không xác nhận quyết định truy tặng này.
Gia đình Gloss cho biết anh đã rời Mỹ vào năm 2023, đến châu Âu rồi sang Nga nhập ngũ vào tháng 9/2023 bằng một danh tính giả. Giấy chứng tử do Nga cung cấp cho thấy Gloss thiệt mạng vào ngày 4/4/2024 gần thành trì Chasov Yar thuộc tỉnh Donetsk. Thi thể của Gloss đã được đưa về Mỹ vào cuối năm 2024 và hỏa táng tại quê nhà.
Larry Gloss, cha của Michael Gloss, cho biết con trai mình đã gặp các vấn đề tâm lý trong nhiều năm. Gia đình cũng từng bày tỏ lo ngại rằng thân phận của Michael sẽ “bị lợi dụng làm công cụ tuyên truyền”. Trong khi đó, CIA khẳng định rằng cái chết của Michael là “vấn đề riêng tư của gia đình, không liên quan đến an ninh quốc gia”.
Admin
Nguồn: VnExpress