Từ sáng sớm ngày 2/10, sau khi nước lũ rút, hàng trăm người dân phường Hà Giang 2 đã khẩn trương mang xô chậu, quần áo và đồ đạc dính đầy bùn đất ra dọc con đường dài gần 1,5km để vệ sinh, dọn dẹp. Trận lũ quét kinh hoàng đêm 1/10 đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho khu vực này.

Theo đánh giá của nhiều người cao tuổi, đây là trận lũ lớn nhất trong vòng 50 năm qua tại Hà Giang. Mưa lớn kéo dài đã khiến nước sông Lô dâng cao, gây ngập úng trên diện rộng và làm vỡ đường ống chính của Công ty CP Cấp thoát nước Hà Giang. Sự cố này đã khiến hàng nghìn hộ dân trên địa bàn phường Hà Giang 2 hoàn toàn bị mất nước sinh hoạt.

Bà Nguyễn Thị Thoa, 65 tuổi, trú tại tổ 3 Ngọc Hà, phường Hà Giang 2, chia sẻ rằng nước lũ đã tràn vào nhà bà gần một mét, cuốn trôi nhiều tài sản. “Lũ rút đi, nhà cửa tan hoang, mọi thứ còn lại đều lấm lem bùn đất. May mà có dòng thác này, nếu không thì không biết lấy đâu ra nước mà dọn dẹp,” bà Thoa nói.
Cách đó không xa, ông Tẩn Thái Linh, 70 tuổi, đang cùng con trai dùng vòi tự chế để rửa chiếc xe máy. Ông Linh, người đã sống ở Hà Giang từ năm 1979, cho biết ông đã chứng kiến nhiều trận lũ, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào như thế này. “Mấy năm nay con đường thác này thành điểm check-in nổi tiếng. Giờ thành nơi sinh hoạt chung của cả phường. Nhìn cảnh này vừa thương vừa thấy được sự thích ứng của bà con mình,” ông Linh tâm sự.
Đối với những người trẻ tuổi, khung cảnh này lại mang đến một “trải nghiệm” bất đắc dĩ. Nguyễn Danh Quang, 17 tuổi, cùng nhóm bạn đang cọ rửa những chiếc xe đạp điện. “Bình thường cuối tuần nhóm em hay ra đây chụp ảnh. Giờ lại mang đồ ra đây giặt, thấy cũng lạ. Dù bất tiện, nhưng đây có lẽ là một kỷ niệm khó quên sau trận lũ,” Quang cười nói.

Sự cố mất nước không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn tác động lớn đến các hoạt động kinh doanh. Anh Hoàng Triệu Tấn, chủ một cơ sở phân phối hàng tiêu dùng trên đường Trần Phú, phải huy động nhân viên dùng xe ba gác chở các thùng phuy lớn ra thác lấy nước về để vệ sinh kho bãi và hàng hóa. “Toàn bộ hàng hóa, xe cộ đều bám một lớp bùn dày. Không có nước thì không thể buôn bán được. Chúng tôi phải khắc phục tạm thời để hoạt động trở lại sớm nhất,” anh Tấn cho biết và bày tỏ hy vọng chính quyền địa phương sẽ sớm có giải pháp khắc phục tình trạng này.
Theo thông tin từ chính quyền phường Hà Giang 2, hệ thống cấp nước bị hư hỏng nặng và dự kiến phải mất khoảng 5-6 ngày nữa mới có thể khắc phục xong.
Trong bối cảnh này, chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân chỉ nên lấy nước ở những khu vực an toàn, không tụ tập quá đông và không xuống tắm ở chân thác, do dòng nước sau lũ chảy khá xiết và các tảng đá trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Admin
Nguồn: VnExpress