Tại phiên tòa hình sự ở Bangkok hôm nay, hung thủ Ekkalak Pheanoi, kẻ đã sát hại cựu nghị sĩ đối lập Campuchia Lim Kimya, bị tuyên án tù chung thân. Thẩm phán đưa ra phán quyết này sau khi xem xét việc bị cáo đã nhận tội. Tuy nhiên, động cơ gây án và khả năng có đồng phạm hay chủ mưu đứng sau vẫn chưa được tòa án làm rõ.
Vụ án mạng xảy ra vào ngày 7/1, khi ông Lim Kimya, 73 tuổi, vừa xuống xe buýt trên một con phố đông đúc ở Bangkok. Ekkalak Pheanoi đã bắn ông Lim, sau đó tẩu thoát bằng xe máy và vượt biên sang Campuchia. Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ Ekkalak và bàn giao cho giới chức Thái Lan.

Ông Lim Kimya, ngoài vai trò là cựu nghị sĩ đối lập Campuchia, còn mang quốc tịch Pháp. Vào thời điểm bị sát hại, ông đang ở Bangkok cùng vợ là bà Anne-Marie Lim.
Phiên tòa xét xử Ekkalak, một cựu lính thủy đánh bộ Thái Lan, bắt đầu từ ngày 30/9. Cùng bị xét xử trong vụ án còn có Chakrit Buakhil, công dân Thái Lan, người đã lái xe đưa Ekkalak đến biên giới Campuchia sau khi gây án. Tuy nhiên, tòa án đã quyết định bác bỏ cáo buộc đối với Chakrit. Luật sư của Chakrit, ông Natchapong Moosakopas, cho biết thân chủ của ông chỉ là một tài xế và không hề biết về vụ việc.

Ông Lim Kimya từng là thành viên của đảng Cứu quốc (CNRP) đối lập ở Campuchia. Đảng này đã bị giải tán trước cuộc bầu cử năm 2018 với cáo buộc âm mưu phản quốc, điều mà CNRP luôn bác bỏ. Sau khi đảng bị giải tán, ông Lim Kimya và nhiều nghị sĩ đối lập khác bị cấm tham gia chính trường và ông đã chuyển đến Pháp sinh sống.
Sau phiên tòa ngày 30/9, bà Anne-Marie Lim bày tỏ lo ngại rằng những kẻ chủ mưu thực sự đứng sau vụ sát hại chồng bà sẽ không bao giờ bị đưa ra công lý. Luật sư Nadhthasiri Bergman, đại diện cho bà Anne-Marie, cho biết thân chủ của ông có lẽ hài lòng với phán quyết dành cho hung thủ, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi về vai trò của những kẻ chủ mưu. Bà Anne-Marie hy vọng giới chức Thái Lan sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ sự việc và thúc đẩy quá trình dẫn độ các nghi phạm đang ở Campuchia để đưa họ ra trước công lý.
Admin
Nguồn: VnExpress