Tình yêu muộn có đẹp không: Góc nhìn sâu sắc

Gửi đến em, người phụ nữ anh đang tìm kiếm. Anh là một người đàn ông 42 tuổi, quê miền Trung, hiện đang làm công nhân tại Hà Nội. Dù biết rằng ở độ tuổi này và với công việc hiện tại, việc tìm kiếm hạnh phúc có thể không dễ dàng, nhưng anh vẫn luôn tin vào sự cố gắng và khát khao vươn tới một cuộc sống ý nghĩa.

Anh quan niệm hạnh phúc không phải là những điều quá lớn lao, mà nằm ở sự đồng điệu, thấu hiểu và sẻ chia trong cuộc sống hàng ngày. Chính vì vậy, sau nhiều suy nghĩ, anh quyết định gửi những dòng tâm sự này lên đây, với mong muốn tìm được một người bạn đồng hành trên con đường phía trước.

Anh là người sống tình cảm, hướng nội, luôn tôn trọng người lớn và yêu quý trẻ con. Anh chân thành, biết lắng nghe và thích vào bếp, mong muốn có những bữa cơm ấm cúng bên gia đình. Anh không tìm kiếm một tình yêu quá lãng mạn hay đặt ra những tiêu chuẩn cao cho người bạn đời. Anh chỉ mong em là một người phụ nữ bình thường, có thể độc thân hoặc đã từng trải qua hôn nhân, có một công việc ổn định, biết đồng cảm, sẻ chia và cùng anh vun đắp cho mối quan hệ này mỗi ngày.

Nếu em cũng đang tìm kiếm một người đàn ông của gia đình – một người luôn bên cạnh em với sự dịu dàng, thấu hiểu, biết trân trọng những giá trị gia đình và mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc – thì có lẽ chúng ta nên cho nhau một cơ hội để bắt đầu một hành trình mới.

Cảm ơn em đã đọc những dòng tâm sự này. Anh hy vọng sẽ nhận được hồi âm từ em.

(Thông tin liên hệ: henho@vnexpress.net hoặc 024 7300 8899, máy lẻ 4529).

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *