Arsenal đã có một trận đấu dễ dàng trên sân nhà Emirates, giành chiến thắng 2-0 trước West Ham và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 70% và 21 cú sút so với chỉ 4 của đối thủ, “Pháo thủ” hoàn toàn làm chủ thế trận. Lẽ ra, chiến thắng của Arsenal còn đậm đà hơn nếu các chân sút tận dụng tốt hơn những cơ hội tạo ra.

Đội bóng của HLV Mikel Arteta đã cho thấy sự thay đổi trong lối chơi sau những chỉ trích về sự thận trọng quá mức. Lần đầu tiên, ông tung vào sân đội hình với năm cầu thủ tấn công hàng đầu, bao gồm Martin Odegaard, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Leandro Trossard và Viktor Gyokeres.
Dù tạo ra thế trận áp đảo, Arsenal nhập cuộc không quá vội vã và gặp khó khăn trước hàng phòng ngự số đông của West Ham. Trong hiệp một, dù kiểm soát bóng tới 73% và tung ra 15 cú sút, hiệu quả thực tế của họ chỉ đạt mức bàn thắng kỳ vọng (xG) là 1,72.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến ở phút 14, khi Saka thoát xuống bên cánh phải và căng ngang vào vòng cấm. Bóng đến chân Eze, nhưng đáng tiếc là tân binh đắt giá này lại sút bóng vọt xà ở cự ly gần.
Tuy nhiên, đến phút 38, Arsenal đã có bàn mở tỷ số. Eze xâm nhập vòng cấm và dứt điểm chéo góc, bóng bị thủ môn Alphonse Areola cản phá, nhưng Declan Rice đã có mặt kịp thời để đá bồi tung lưới đội bóng cũ. Rice đã không ăn mừng bàn thắng này, thể hiện sự tôn trọng với đội bóng mà anh đã gắn bó từ năm 2017 đến 2023. Kể từ đầu mùa giải 2024-2025, chỉ có Saka (12) là in dấu giày vào nhiều bàn thắng hơn Rice (9) tại Ngoại hạng Anh trên sân Emirates.
Thế trận trong hiệp hai không có nhiều thay đổi, khi West Ham tiếp tục phòng ngự lùi sâu và hiếm khi có bóng bên phần sân đối phương. Arsenal vẫn kiểm soát bóng vượt trội và có bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 67. Jurrien Timber bị Malick Diouf phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền. Saka thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 2-0.

Với bàn thắng này, Saka đã có tổng cộng 55 bàn và 45 kiến tạo, trở thành cầu thủ thứ 8 của Arsenal đạt cột mốc 100 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh. Anh đạt được thành tích này trong trận đấu thứ 200 của mình tại giải đấu. Cesc Fabregas là cầu thủ duy nhất của Arsenal đạt cột mốc này ở độ tuổi trẻ hơn Saka.
Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của Arsenal không trọn vẹn khi đội trưởng Martin Odegaard gặp phải chấn thương đầu gối và phải rời sân ở phút 30. Đây là trận thứ ba liên tiếp Odegaard bị thay ra trước giờ nghỉ, sau các trận đấu với Leeds và Nottingham Forest.
Chiến thắng này giúp Arsenal tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng với 16 điểm, hơn Liverpool 1 điểm. Họ sẽ bước vào kỳ nghỉ quốc tế với vị trí dẫn đầu nếu Liverpool không thắng trong trận đấu muộn với Chelsea.
Admin
Nguồn: VnExpress