Bí ẩn ngôi mộ Thành Cát Tư Hãn: Hành trình tìm kiếm

Sau khi Thành Cát Tư Hãn qua đời vào năm 1227, vị trí chính xác nơi ông an nghỉ vĩnh viễn vẫn là một bí mật được bảo vệ nghiêm ngặt, nhằm ngăn chặn mọi sự xâm phạm có thể xảy ra đối với hài cốt của ông. Đến nay, nhiều học giả vẫn nuôi hy vọng tìm ra nơi yên nghỉ cuối cùng của nhà chinh phạt huyền thoại này, với mong muốn làm sáng tỏ những bí ẩn xung quanh giai đoạn cuối cuộc đời ông.

Nhiều chuyên gia tin rằng lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn nằm trên một vùng đất linh thiêng, có thể là đỉnh của một ngọn núi xa xôi, hiểm trở và được canh giữ cẩn mật. Nhà thám hiểm Albert Lin của National Geographic từng áp dụng các phương pháp công nghệ tiên tiến, với mong muốn xác định vị trí ngôi mộ một cách kín đáo, không xâm lấn. Tuy nhiên, một số học giả khác lại cho rằng việc tìm kiếm này là vô ích, thậm chí đi ngược lại ý nguyện của Thành Cát Tư Hãn.

Thành Cát Tư Hãn trút hơi thở cuối cùng trong khi chỉ huy chiến dịch chinh phạt triều Tây Hạ ở miền bắc Trung Quốc. Nguyên nhân cái chết của ông đến nay vẫn còn là một ẩn số. Các nhà sử học ghi lại nhiều giả thuyết khác nhau, từ việc ông bị ngã ngựa, trúng tên, cho đến mắc phải một căn bệnh truyền nhiễm. Thi hài của ông sau đó được đưa trở về Mông Cổ để mai táng. Một giả thuyết được đặt ra là đoàn quân hộ tống thi hài đã bị thủ tiêu để bảo vệ bí mật về vị trí chôn cất, hoặc họ đã thay đổi dòng chảy của một con sông để che giấu địa điểm.

Giới chuyên gia nhận định rằng, việc thiếu vắng các ghi chép lịch sử về nơi an táng Thành Cát Tư Hãn có thể là một hành động cố ý, nhằm ngăn chặn những kẻ thù có ý đồ xâm phạm và quấy nhiễu giấc ngủ ngàn thu của ông.

“Nếu bạn muốn chiếm đoạt đất đai hoặc sức mạnh tinh thần của ai đó, bạn sẽ tìm cách phá hủy lăng mộ của tổ tiên họ, bởi vì những ngôi mộ này chứa đựng sức mạnh tinh thần của người đã khuất”, nhà thám hiểm Lin giải thích.

Theo nhà khảo cổ học Jan Bemmann, giáo sư nghiên cứu lịch sử sơ khai tại Đại học Bonn, giới quý tộc Mông Cổ vào thế kỷ 13 thường được chôn cất trong những cỗ quan tài gỗ, đặt tại các khu vực hẻo lánh trên đỉnh núi. Những chiến binh Mông Cổ như Thành Cát Tư Hãn thường được chôn cùng với các vật dụng tùy táng, chẳng hạn như bao đựng tên hoặc đồ dùng của ngựa, để thể hiện thân thế và vai trò của họ.

Các chuyên gia cũng không loại trừ khả năng Thành Cát Tư Hãn không được chôn cất theo hình thức thông thường. Một số bộ tộc Mông Cổ có tục “thiên táng”, tức là đặt thi thể người chết trên đỉnh núi để mặc cho tự nhiên phân hủy. Dù Thành Cát Tư Hãn được an táng theo hình thức nào, nơi an nghỉ cuối cùng của ông được cho là nằm ở Burkhan Khaldun, ngọn núi thiêng của người Mông Cổ, hiện đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ học không thể tiến hành khai quật trên ngọn núi này, bởi Burkhan Khaldun là một khu vực cấm, việc tiếp cận bị hạn chế và chỉ được cấp phép đặc biệt cho các pháp sư và quan chức Mông Cổ.

Chân dung Thành Cát Tư Hãn. Ảnh: Wikipedia
Thành Cát Tư Hãn: Chân dung lịch sử (Ảnh Wikipedia). Ảnh: Internet

Vào năm 2008, Albert Lin đề xuất sử dụng các công nghệ tiên tiến, không xâm lấn như vệ tinh, máy bay không người lái, radar xuyên đất, đo từ tính và cảm ứng điện từ để khảo sát Burkhan Khaldun mà không gây tác động đến địa hình. Nhóm của ông cũng kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng để phân tích các hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cực cao.

Trong khuôn khổ dự án “Valley of the Khans” do Hiệp hội Địa lý Quốc gia tài trợ, Lin và các cộng sự đã phát hiện hàng ngàn hiện vật, bao gồm gạch ngói, gỗ cháy và răng ngựa có niên đại cùng thời hoặc muộn hơn so với thời đại của Thành Cát Tư Hãn. Họ cũng xác định được một cấu trúc giống gò đất và một ngôi đền lớn trên đỉnh núi. Theo Lin, người Mông Cổ vốn là dân du mục, nên họ ít khi xây dựng các công trình kiên cố. Do đó, cấu trúc trên núi có thể được sử dụng cho các mục đích nghi lễ hơn là sinh hoạt hàng ngày.

Mặc dù vậy, nhóm nghiên cứu vẫn chưa thể xác định liệu cấu trúc này có liên quan đến lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn hay không nếu không tiến hành khảo sát thực địa. “Vấn đề hiện tại không nằm ở công nghệ. Tôi nghĩ rằng người dân Mông Cổ ngày nay cần phải quyết định xem họ có muốn khám phá những gì nằm bên dưới cấu trúc đó hay không”, ông Lin nhấn mạnh.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *