Bố chồng muốn ở cùng: Cách ứng xử tế nhị để không phiền

Tôi và chồng đã đăng ký kết hôn và có một con chung, nhưng vì những mâu thuẫn trước đây với gia đình chồng, chúng tôi không tổ chức đám cưới. Hiện tại, cả gia đình tôi đang sống trong một căn nhà trọ nhỏ vì chưa đủ khả năng mua nhà riêng.

Bố mẹ chồng tôi đã ly hôn nhưng vẫn sống chung do tranh chấp tài sản chưa giải quyết xong. Mặc dù không hỗ trợ con trai về mặt tài chính, bố chồng tôi lại muốn đến sống cùng chúng tôi. Chồng tôi cũng rất bất bình vì bố mẹ có điều kiện nhưng không chia sẻ cho anh, thay vào đó lại mua nhà cho em gái anh. Bố chồng tôi vừa nghỉ hưu, có thói quen hút thuốc lá và mua sắm nhiều, thường xuyên nói dối và luôn tìm cớ để đến ở cùng gia đình tôi, mặc dù chúng tôi đã tế nhị và thậm chí thẳng thắn bày tỏ mong muốn ông không đến (nhà riêng của ông chỉ cách chỗ chúng tôi thuê 10 km).

Thấy phiền khi bố chồng tìm mọi cách qua nhà chúng tôi ở

Tôi vẫn còn oán giận bố chồng về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, mà đỉnh điểm là việc tôi phải hủy hôn. Đã hai lần chúng tôi cần gấp một khoản tiền nhỏ để đặt cọc làm ăn và nhờ ông giúp đỡ, nhưng ông từ chối dù có khả năng, luôn nói chúng tôi phải tự lo liệu, trong khi ông lại mua nhà cho con gái. Dù từng bị đối xử không tốt, chúng tôi vẫn mời ông đi du lịch và chi trả toàn bộ chi phí. Tuy nhiên, việc sống chung là điều tôi không thể chấp nhận. Đã có lần ông đến ở nhà chúng tôi liên tục cả tháng trời, chỉ về nhà khi có việc riêng rồi lại quay lại. Khi đó, chúng tôi phải nhường một phòng cho ông ngủ cùng chồng tôi, còn tôi phải ngủ với con nhỏ. Thậm chí, tôi đã nghĩ đến việc chuyển đến một nhà trọ khác nếu chồng tôi không giải quyết dứt điểm vấn đề này với bố anh.

Liệu tôi có quá đáng và ích kỷ không khi cảm thấy phiền phức vì bố chồng liên tục đòi đến ở cùng, trong khi chồng tôi thường xuyên vắng nhà? Trong mắt tôi, ông đã là người ngoài từ lâu, nên tôi rất khó chịu. Dù ông ở cả tháng, tôi vẫn phải lo cơm nước, giặt giũ cho ông. Điều tôi lo lắng nhất là việc ông nghiện thuốc lá, điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con tôi. Nhìn ông hút thuốc phì phèo và khoe khoang trên mạng xã hội, tôi cảm thấy vô cùng chán ghét. Tôi đã tâm sự với chồng nhưng anh lại né tránh, thoái thác, để tôi tự nói chuyện với ông. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào để ông không đến nhà tôi nữa. Tôi không cần sự giúp đỡ của ông và cũng không muốn giúp đỡ ông bất cứ điều gì. Tôi chỉ muốn coi ông như một người xa lạ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *