Luxembourg: Quốc gia giàu có châu Âu chào đón Đại công tước mới

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, hòa cùng tiếng hô vang “Guillaume, Guillaume!” của hàng trăm người dân tập trung trước Đại Cung điện, chào đón tân Đại công tước Luxembourg Guillaume ra mắt trước thần dân vào ngày 3/10 vừa qua.

Đại công tước Guillaume, 43 tuổi, xuất hiện trên ban công trong bộ quân phục màu xanh ô-liu, khoác dải băng chéo màu vàng, cùng Đại công tước phu nhân Stephanie, duyên dáng trong chiếc váy xanh da trời, và hai con nhỏ: Hoàng tử Charles, 5 tuổi, và Hoàng tử Francois, 2 tuổi.

Trong bài diễn văn đầu tiên trên cương vị mới, Đại công tước Guillaume khẳng định: “Tôi sẽ sống cuộc đời của nhân dân tôi, tôi không muốn có ngăn cách nào giữa chúng ta. Tôi sẽ chia sẻ niềm vui và nỗi đau khổ của họ”. Ông trích dẫn lời phát biểu năm 1919 của Nữ Đại công tước Charlotte, thể hiện sự tiếp nối truyền thống.

Tân Đại công tước so sánh những mất mát của Thế chiến I với tình hình địa chính trị căng thẳng hiện nay, nhấn mạnh vai trò của chế độ quân chủ: “Là biểu tượng cho các nguyên tắc về tự do và đoàn kết được ghi trong Hiến pháp, chế độ quân chủ đã luôn là điểm tựa vững chắc và ổn định trong những giai đoạn khủng hoảng. Vì vậy, lời tuyên thệ mà tôi vừa thực hiện đánh dấu một cột mốc quan trọng về mặt thể chế đối với đất nước chúng ta”.

Đại Công tước Guillaume chính thức kế nhiệm cha, Đại công tước Henri, 70 tuổi, người đã trị vì trong suốt 25 năm.

Không khí hân hoan lan tỏa khắp khu phố cổ Luxembourg, khi các cửa hàng đồng loạt trưng bày chân dung của Đại công tước và Đại công tước phu nhân cùng các biểu ngữ màu xanh lam chào mừng “Trounweissel”, mang ý nghĩa “đăng quang” trong tiếng Luxembourg.

Cô Nefeni Neocleousk, 18 tuổi, bày tỏ sự phấn khích khi khoác lên mình lá cờ Luxembourg: “Chúc ngài làm thật tốt, ngài sẽ thành công”.

Buổi lễ đăng quang còn có sự tham dự của Hoàng gia Hà Lan và Bỉ. Tiếp đó, tân Đại công tước đã tổ chức dạ tiệc chiêu đãi các vị khách quý, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier.

Đại công tước Guillaume là vị Đại công tước thứ bảy của Luxembourg kể từ năm 1890, thời điểm chế độ quân chủ hiện đại được thành lập. Luxembourg hiện là đại công quốc duy nhất còn tồn tại trên thế giới.

Trong hai ngày 4 và 5/10, Đại công tước Guillaume sẽ thực hiện chuyến thăm trên khắp đất nước Luxembourg, một quốc gia nhỏ bé với diện tích tương đương bang Rhode Island của Mỹ và dân số khoảng 700.000 người. Chuyến thăm sẽ kết thúc bằng Lễ Thánh Chủ nhật với Tổng Giám mục Jean-Claude Hollerich tại nhà thờ Công giáo Đức Bà Luxembourg.

Được biết, Đại công tước Guillaume từng theo học tại Pháp, Thụy Sĩ và Học viện quân sự Sandhurst danh tiếng của Vương quốc Anh. Ông cũng có kinh nghiệm làm việc tại các công ty ở Bỉ, Đức và Tây Ban Nha.

Đại công tước Guillaume cùng vợ con vẫy chào người dân từ Đại cung điện ở Luxembourg hôm 3/10. Ảnh: Reuters
Đại công tước Guillaume và gia đình chào đón dân Luxembourg tại Đại cung điện. Ảnh: Internet

Theo nhà sử học Christoph Brüll, giáo sư tại Đại học Luxembourg, tân Đại công tước Guillaume sẽ tiếp tục duy trì vai trò truyền thống, không can thiệp vào chính trị mà tập trung vào vai trò biểu tượng tinh thần của đất nước.

Luxembourg, quốc gia nằm giữa Pháp, Đức và Bỉ, được hình thành trong thế kỷ 17 và 19. Đây là quốc gia giàu có nhất Liên minh châu Âu nếu tính theo GDP bình quân đầu người. Luxembourg là một trung tâm tài chính lớn, nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức quan trọng của EU như Tòa án Công lý châu Âu, Ngân hàng Đầu tư châu Âu, cùng nhiều công ty tái bảo hiểm, quản lý quỹ và tiền tệ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *