Sau thất bại 1-3 trên sân Brentford, một tuần sau chiến thắng 2-1 trước Chelsea trên sân nhà, tương lai của huấn luyện viên Amorim tại Manchester United đang bị đặt dấu hỏi lớn. Lần gần nhất “Quỷ đỏ” có được hai chiến thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh đã là từ tháng 5/2024. Hiện tại, họ xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng, với 2 thắng, 1 hòa và 3 thua sau 6 vòng đấu.
Chứng kiến tình cảnh này, cựu đội trưởng Gary Neville không giấu được sự bi quan. Ông chia sẻ trên đài NBC: “Tôi thực sự lo lắng. Từ màn trình diễn, kết quả đến những quyết định thay người trước Brentford, mọi thứ đều gợi nhớ đến trận thua Grimsby ở Cup Liên đoàn Anh, khi Mason Mount phải đá trái cánh”.

Neville tiếp tục: “Chúng ta đánh giá cao những HLV kiên định với hệ thống chiến thuật của mình. Tuy nhiên, việc để Mount đá trái cánh là một quyết định khó hiểu, và nó đã lặp lại tới hai lần. Amorim liên tục thay đổi nhân sự ở hàng thủ qua từng trận. Lối chơi và kết quả hiện tại là không thể chấp nhận được”.
Huyền thoại của Man Utd, người đã gắn bó trọn sự nghiệp đỉnh cao từ 1992 đến 2011, nhấn mạnh: “Tôi sẽ không bao giờ lên sóng truyền hình và yêu cầu sa thải một HLV, vì tôi hiểu rõ sự phức tạp của công việc này. Nhưng tôi tin rằng ban lãnh đạo Man Utd đang mong chờ những sự thay đổi tích cực từ đội bóng”.

Những chỉ trích của Neville không phải là không có cơ sở. Thống kê cho thấy, kể từ khi Amorim dẫn dắt Man Utd, họ và Crystal Palace là hai đội duy nhất luôn sử dụng hệ thống 3 trung vệ hoặc 5 hậu vệ trong mọi trận đấu ở Ngoại hạng Anh. Trong khi Man Utd đang gặp khó khăn, Crystal Palace của Oliver Glasner lại thăng hoa và hiện đang đứng thứ ba.
Điều này cho thấy, hệ thống chỉ là yếu tố bề nổi, quan trọng hơn là chất lượng cầu thủ và cách sử dụng họ một cách hiệu quả. Như Neville đã chỉ ra, những quyết định thay người của Amorim đang gây ra nhiều vấn đề.
Thông thường, các quyết định thay người được kỳ vọng sẽ mang lại lợi thế cho đội bóng, nhưng những sự thay đổi của Amorim tại Man Utd lại gây ra tác động ngược lại. Các cầu thủ dự bị của ông mắc nhiều lỗi dẫn đến bàn thua hơn là ghi bàn.
Số liệu từ Sky Sports cho thấy, kể từ khi Amorim nhậm chức gần 11 tháng trước, hiệu số bàn thắng bại từ các cầu thủ dự bị của Man Utd là âm 3-2, thấp nhất trong số các đội bóng ở Ngoại hạng Anh. Riêng trong 6 trận mùa này, 2 cầu thủ dự bị của HLV người Bồ Đào Nha đã mắc lỗi dẫn đến bàn thua, và chưa có ai ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị.
Khi Neville nhận xét rằng kết quả hiện tại của Man Utd là không thể chấp nhận được, số liệu thống kê cho thấy đội bóng của ông đã thi đấu tệ kể từ khi Amorim đến. Câu hỏi đặt ra là, đến mức độ nào thì ban lãnh đạo Man Utd sẽ mất kiên nhẫn?
Graham Potter đã bị West Ham sa thải vào cuối tuần trước với tỷ lệ thắng chỉ 26,1% ở Ngoại hạng Anh. Tỷ lệ này của Amorim là 27,27% sau 33 trận, tương đương với thành tích của Chris Wilder ở Sheffield Utd sau 66 trận. Steve Bruce và Gary O’Neil cũng bị Newcastle và Wolves sa thải với tỷ lệ thắng cao hơn một chút. Nếu ở những câu lạc bộ khác, Amorim có lẽ đã mất việc.
So với các HLV của các câu lạc bộ “Big Six” kể từ đầu những năm 2010, Amorim có thành tích tệ nhất ở Ngoại hạng Anh. Juande Ramos, khi còn dẫn dắt Spurs giai đoạn 2007-2008, từng có tỷ lệ thắng 28,6%, nhưng thời điểm đó khái niệm “Big Six” chưa ra đời.
Về vấn đề Amorim không duy trì sự ổn định nhân sự ở hàng thủ, Sky Sports chỉ ra rằng HLV người Bồ Đào Nha đã sử dụng 21 tổ hợp hàng thủ 3 trung vệ khác nhau trong 33 trận ở Ngoại hạng Anh, cao nhất so với bất kỳ đội bóng nào trong cùng khoảng thời gian. Southampton (13 lần) và Wolves (10 lần) là hai đội xếp sau.

Việc thay đổi nhân sự ở hàng thủ đã phản tác dụng trong trận gần nhất, khi Harry Maguire lần đầu tiên đá chính trở lại sau mùa trước và góp phần dẫn đến bàn thua đầu tiên của Man Utd trước Brentford. Leny Yoro, người đá chính trong 4 trận đầu mùa, đã phải vào sân từ ghế dự bị trong 2 trận gần đây. Matthijs de Ligt và Luke Shaw đá chính mọi trận ở Ngoại hạng Anh, nhưng Shaw chỉ chơi trọn vẹn 90 phút trong 3 trận.
Sự thiếu ổn định ở hàng thủ phản ánh sự thiếu nhất quán trong cả kết quả lẫn màn trình diễn của Man Utd dưới thời Amorim. Tương lai của vị huấn luyện viên này tại Old Trafford đang trở nên lung lay hơn bao giờ hết.
Admin
Nguồn: VnExpress