Nhạc sĩ Thế Hiển: Con gái kể về sự kiên cường đến phút cuối

Chiều ngày 4/10, lễ tang của nhạc sĩ gạo cội đã diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, TP.HCM, thu hút sự tham dự của đông đảo đồng nghiệp, bạn bè và người thân. Không gian trang trọng trưng bày những bức ảnh quý giá ghi lại dấu ấn cuộc đời và sự nghiệp của ông, từ những năm tháng tuổi trẻ gắn bó với chiến trường đến hình ảnh gần gũi đời thường. Cây guitar, người bạn tri kỷ suốt hàng chục năm, được đặt trang trọng bên cạnh linh cữu, gợi nhớ về những giai điệu bất hủ mà ông đã để lại cho đời. Trên di ảnh, nụ cười hiền hậu của nhạc sĩ “Hát về anh”, “Tóc em đuôi gà” vẫn còn đọng lại trong tâm trí người hâm mộ.

Diễn viên Cao Minh Đạt đến viếng tang chiều 4/10. Ảnh: Cát Tiên
Cao Minh Đạt viếng nhạc sĩ Thế Hiển (Ảnh: Phùng Tiên). Ảnh: Internet

Ca sĩ Lan Anh, con gái của nhạc sĩ, nghẹn ngào chia sẻ về những ngày cuối đời của cha. Một ngày trước khi qua đời, bà đã túc trực chăm sóc ông tại nhà riêng. Dù ban ngày ông vẫn tỉnh táo và ăn uống bình thường, nhưng đến tối 1/10, tình hình chuyển biến xấu. Nhạc sĩ khó thở, huyết áp tăng cao và được đưa gấp vào Bệnh viện Quân y 175.

Vợ nhạc sĩ - bà Kim Phượng - túc trực trong lễ viếng.
Vợ nhạc sĩ Thế Hiển nghẹn ngào tại lễ viếng (Ảnh: Phùng Tiên). Ảnh: Internet

“Trong phòng cấp cứu, chúng tôi không kịp nói với ba lời nào, cũng không được nghe những lời dặn dò cuối cùng. Những giây phút cuối đời, ba chỉ nắm chặt tay tôi, cố gắng kéo tôi lại gần như muốn trăng trối điều gì đó, nhưng không thể nói thành lời vì phải thở máy. Rồi ba yếu dần đi…”, Lan Anh nghẹn ngào kể lại.

Di ảnh nhạc sĩ Thế Hiển ở lễ tang. Ảnh: Cát Tiên
Lễ tang nhạc sĩ Thế Hiển: Tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa (Ảnh: Phùng Tiên). Ảnh: Internet

Hơn một năm trước, nhạc sĩ phát hiện mắc bệnh ung thư phổi di căn. Thời điểm đó, bệnh tình đã ở giai đoạn nghiêm trọng, bác sĩ tiên lượng xấu và khuyên gia đình chuẩn bị tinh thần. Tuy nhiên, nhờ sự can thiệp của y học, ông đã hồi tỉnh một cách kỳ diệu và “vượt qua cửa tử”.

Sau khi hồi phục, nhạc sĩ ấp ủ dự định phối hợp với Hội âm nhạc TP.HCM tổ chức một đêm nhạc để tri ân khán giả. “Nhưng bệnh ung thư tàn phá cơ thể ba quá nhanh, sức khỏe của ba ngày càng yếu đi, chỉ có thể nằm một chỗ. Cuối cùng, ba đành phải từ bỏ ý định thực hiện chương trình vì không muốn xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài tiều tụy, ba muốn giữ mãi hình ảnh đẹp trong lòng mọi người”, Lan Anh chia sẻ.

Dù biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, nhạc sĩ vẫn luôn giữ vững niềm tin vào cuộc sống. Mỗi ngày, ông đều đọc kinh cầu nguyện, mong muốn có thêm thời gian để sống. Bệnh tật khiến ông không thể cầm bút sáng tác, nhưng ông vẫn cố gắng theo dõi các chương trình truyền hình và đời sống âm nhạc. Trong hai tháng cuối đời, những cơn đau ngày càng dữ dội, nhưng ông vẫn cố gắng chịu đựng, không than vãn vì sợ làm con cái lo lắng. “Ba đã kiên cường chống chọi với bệnh tật đến phút cuối cùng”, Lan Anh xúc động nói.

Trong ký ức của Lan Anh, nhạc sĩ là một người cha hiền từ và nhẫn nại. Vì thường xuyên phải đi diễn xa nhà, mỗi khi trở về, ông luôn dành thời gian cho con gái để bù đắp những thiệt thòi. Những kỷ niệm vui đùa bên cha, như trò chơi ông đóng vai ngựa cõng con đi khắp nhà, đã trở thành nguồn cảm hứng để ông sáng tác ca khúc “Nhong nhong nhong” được nhiều thế hệ thiếu nhi yêu thích.

Nhạc sĩ Thế Hiển hát "Hát về anh" ở "Giai điệu tự hào" 2016
Nhạc sĩ Thế Hiển hát “Hát về anh” (Giai điệu tự hào 2016) – Video VTV. Ảnh: Internet

Nhạc sĩ luôn quan tâm đến việc học hành của các con, động viên họ không ngừng nỗ lực. Sau này, Lan Anh và anh trai, nhạc sĩ Bảo Huy, đã thừa hưởng niềm đam mê âm nhạc từ cha và theo đuổi con đường nghệ thuật. Trong những cuộc trò chuyện với báo chí, ánh mắt ông luôn ánh lên niềm tự hào về hai người con tài năng.

Bên ngoài nhà tang lễ, một đoạn phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp hơn 40 năm sáng tác của nhạc sĩ được trình chiếu. Sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, ông sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc và thành thạo guitar lẫn piano. Sau năm 1975, khi còn là sinh viên năm nhất ngành luật, Thế Hiển đã tích cực tham gia phong trào văn nghệ quần chúng. Ông gia nhập Đoàn ca múa nhạc Bông Sen và được đào tạo về thanh nhạc.

MV "Nhánh lan rừng" do Đan Trường thể hiện
Đan Trường hát “Nhánh lan rừng”: MV tưởng nhớ nhạc sĩ Thế Hiển (Video: HTVC). Ảnh: Internet

Đầu những năm 1980, ông gắn bó với các đơn vị bộ đội và lực lượng thanh niên xung phong trên khắp các chiến trường, từ đó có thêm chất liệu để sáng tác. Những năm tháng “ở rừng nhiều hơn ở thành phố” đã giúp ông viết nên những ca khúc nổi tiếng về bộ đội biên phòng như “Hát về anh”, “Nhánh lan rừng”.

Sau những chuyến đi thăm các chiến sĩ nơi tiền tuyến, các ca khúc “Trường Sa ơi chúng con đã về”, “Đêm nay anh ở Trường Sa” lần lượt ra đời. Bên cạnh đó, những ca khúc viết về đề tài tình yêu đôi lứa và cuộc sống đời thường như “Tóc em đuôi gà”, “Hoàng hôn màu tím”, “Dấu chấm hỏi” cũng đóng góp một phần quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của ông.

Con gái nhạc sĩ Thế Hiển ở lễ tang. Ông có hai người con - nhạc sĩ Bảo Huy và ca sĩ Lan Anh, đều với người vợ đầu. Ảnh: Cát Tiên
Con gái nhạc sĩ Thế Hiển tại lễ tang, tưởng nhớ cha (Ảnh: Phùng Tiên). Ảnh: Internet

Nhiều đồng nghiệp và bạn bè đã đến tiễn đưa nhạc sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trên sổ tang, những dòng chữ nghẹn ngào, lấm lem nước mắt thể hiện sự tiếc thương vô hạn. Nghệ sĩ Thành Lộc viết: “Kính tiễn anh, cùng với “nhánh lan rừng” đi đến cõi mới theo lời Chúa gọi. Em chúc anh luôn an lành, viên mãn”.

Diễn viên Quyền Linh xúc động nhắn nhủ: “Anh thân yêu, vậy là anh em mình không còn dịp hát chung với nhau “Nhánh lan rừng” nữa rồi. Thương và nhớ anh mãi mãi”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *