Nguyễn Thanh Mai, cô nữ sinh 17 tuổi đến từ lớp 12 chuyên tiếng Trung của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, vừa trở về từ cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ tại Trung Quốc. Em là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế này, nơi quy tụ gần 120 thí sinh đến từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Theo thông tin từ trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, trong lịch sử cuộc thi, Việt Nam từng ghi dấu ấn với một học sinh lọt vào top 3 thế giới vào năm 2008. Tuy nhiên, từ năm 2020, cuộc thi bổ sung thêm vòng xét giải khu vực, và chỉ thí sinh giành ngôi quán quân khu vực mới được quyền tham gia vòng chung kết. Thanh Mai tự hào là học sinh đầu tiên của Việt Nam đạt được thành tích cao nhất ở vòng thi khu vực này.
Chia sẻ về cơ duyên với tiếng Trung, Thanh Mai kể rằng em bắt đầu làm quen với ngôn ngữ này qua những bộ phim cổ trang Trung Quốc mà em thường xem cùng bà và mẹ. Thêm vào đó, ông ngoại của Mai có sở thích thư pháp, điều này đã truyền cảm hứng và tình yêu với những nét chữ tượng hình cho em. Từ đó, Mai bắt đầu học tiếng Trung một cách bài bản từ khi bước vào lớp 6.
Tuy nhiên, việc viết chữ Hán lại là một thử thách lớn đối với Mai. Đã có lúc em cảm thấy nản lòng và muốn từ bỏ vì dù luyện tập rất nhiều nhưng vẫn không đạt được kết quả như mong muốn. Nhưng nhờ sự động viên của cô giáo và mong muốn chinh phục một ngôn ngữ mới, Mai đã kiên trì luyện tập. Em vẫn nhớ như in cảm giác kỳ diệu khi dần dần có thể đọc được các biểu ngữ, truyện tiếng Trung và hiểu được nội dung các cuộc trò chuyện trong phim. Đến cuối năm lớp 9, Mai đã xuất sắc đạt được chứng chỉ tiếng Trung quốc tế HSK6 (mức cao nhất).
“Tiếng Trung giống như một cánh cửa mở ra một thế giới rộng lớn hơn cho em,” Mai tâm sự.
Để có cơ hội tham gia vòng thi quốc tế của Nhịp cầu Hán ngữ, Thanh Mai đã phải nỗ lực giành giải nhất tại vòng thi quốc gia, được tổ chức vào tháng 5. Nội dung thi bao gồm viết và trả lời câu hỏi, diễn thuyết và trình diễn tài năng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kế hoạch trau dồi kỹ năng từ khi bước vào lớp 10, Mai đã vượt qua vòng thi này một cách xuất sắc.
Vòng thi quốc tế diễn ra trong khoảng hai tuần, bao gồm bốn vòng loại trực tiếp: chọn top 30 thí sinh, top 15, quán quân châu lục và cuối cùng là quán quân thế giới. Mỗi vòng thi bao gồm từ 2 đến 4 phần thi. Bên cạnh các phần thi tương tự như vòng thi quốc gia, vòng thi quốc tế còn có thêm yêu cầu thí sinh hóa thân thành người bán hàng trực tuyến (livestream) để giới thiệu về một sản phẩm.
Mai đến Trung Quốc vào ngày 12/9 và được ban tổ chức cung cấp một bộ đề cương bao gồm 125 câu trắc nghiệm với nhiều chủ đề khác nhau, từ ngữ pháp, từ vựng đến khoa học kỹ thuật, văn hóa và nghệ thuật Trung Quốc. Với chỉ 1,5 ngày để ôn tập, Mai đã tranh thủ học vào buổi tối và trên đường di chuyển khi tham gia các hoạt động tập thể.

Nữ sinh đánh giá phần thi trả lời câu hỏi trong trận chung kết là thử thách khó khăn nhất, vì nó bao gồm cả câu hỏi đọc hiểu và nghe hiểu, đòi hỏi thí sinh phải có khả năng chọn đáp án đúng, nối các ý và trả lời ngắn gọn. Tuy nhiên, Mai cảm thấy rất hứng thú với phần thi này vì nó kiểm tra khả năng phản xạ nhanh nhạy, khả năng hiểu và vận dụng ngôn ngữ trong thời gian ngắn.
Phần thi tài năng ở trận chung kết lại là một trải nghiệm đầy bất ngờ đối với Mai, vì em chỉ có một đêm để chuẩn bị. Lý do là tiết mục hát “Ngọn núi lớn” mà em đã chuẩn bị trong hai tháng ở Việt Nam đã được em biểu diễn ở vòng châu lục, nên không thể biểu diễn lại.
Với lợi thế 12 năm học múa, trong đó có 4 năm học tại Học viện Múa Việt Nam, Mai đã tận dụng thế mạnh này cho phần thi tài năng. Em cùng cô giáo lên ý tưởng và quyết định hóa thân thành một nữ tướng sĩ, biểu diễn trên nền nhạc không lời. Do không đủ thời gian để tự biên đạo một bài múa mới hoàn toàn, Mai đã tìm kiếm các bài múa có sẵn và tập theo.
“Bài nhạc có tiết tấu nhanh và có nhiều động tác nhào lộn khó,” Mai kể lại. “Em khá lo lắng vì thời gian luyện tập chỉ khoảng 4 tiếng trước buổi tổng duyệt.”
Nữ sinh và cô giáo cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm trang phục có kích cỡ và màu sắc ưng ý.
“Cô giáo đã phải hỏi các tình nguyện viên, đạo diễn và những người quen ở Trung Quốc, đồng thời tìm kiếm khắp các cửa hàng cho thuê quần áo để giúp đỡ em. Đến khi tìm được trang phục thì cũng là lúc em sắp phải biểu diễn,” Mai nhớ lại. Kết quả, tiết mục tài năng của Mai đã lọt vào top 3 thế giới.

Cô Chu Minh Ngọc, giáo viên chủ nhiệm của Thanh Mai và là người đồng hành cùng em trong cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ, cho biết từ khi bước vào lớp 10, Mai đã có khả năng nói tiếng Trung lưu loát, phản xạ nhanh và giao tiếp tốt như người bản xứ.
Ở vòng thi tìm quán quân châu Á, đối thủ của Mai là hai thí sinh đến từ Lào và Indonesia. Trong đó, thí sinh Lào được đánh giá là có tiềm năng giành ngôi quán quân, vì vậy Mai đã gặp rất nhiều áp lực trước buổi thi.
“Mai đã lật ngược tình thế, đạt điểm cao ở tất cả các phần thi và bỏ xa hai thí sinh còn lại, xuất sắc giành ngôi quán quân. Cô trò em đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc,” cô Ngọc chia sẻ.
Theo cô Ngọc, ở vòng chung kết, Mai chỉ có 1,5 ngày để chuẩn bị cho hàng loạt các phần thi, như kiểm tra kiến thức, tài năng nghệ thuật, hội họa và hùng biện. Chủ đề hùng biện năm nay là “thế giới tương lai”, tập trung nhiều vào các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và trí tuệ nhân tạo, đây là những khái niệm tương đối khó nên cả cô và trò đều cảm thấy áp lực.
“Mai đã vượt qua những khó khăn này nhờ khả năng sắp xếp công việc, tinh thần trách nhiệm cao và khả năng chịu được áp lực lớn,” cô Ngọc nhận xét.
Mặc dù vẫn còn một chút tiếc nuối vì những sơ suất nhỏ trong một số câu hỏi, Mai cảm thấy hài lòng về những gì mình đã thể hiện.
“Cuộc thi đã cho em cơ hội thử thách giới hạn của bản thân trong điều kiện thời gian ôn luyện và chuẩn bị rất gấp rút. Em cũng có cơ hội gặp gỡ và kết bạn với những người có chung đam mê với tiếng Trung,” Mai nói.
Nữ sinh cho biết trước mắt em sẽ tập trung hoàn thành chương trình lớp 12. Nếu có cơ hội, sau khi tốt nghiệp THPT, Mai mong muốn được du học ngành Truyền thông tại một trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc.
Admin
Nguồn: VnExpress