Ở tuổi 38, tôi đang đối diện với những thách thức trong cuộc sống hôn nhân. Vợ tôi, ít hơn tôi hai tuổi, và chúng tôi có hai cậu con trai ngoan ngoãn, khỏe mạnh đang học lớp bốn và lớp một. Về mặt kinh tế, tôi có thu nhập ổn định 30 triệu đồng mỗi tháng và đang trả góp căn nhà thứ hai, trong khi căn nhà thứ nhất được cho thuê.
Những năm đầu hôn nhân, chúng tôi rất gắn bó và ít xảy ra tranh cãi. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giữa hai vợ chồng xuất hiện nhiều vấn đề khiến chúng tôi ít chia sẻ với nhau hơn, tình cảm cũng không còn như xưa. Chúng tôi vẫn giữ trách nhiệm với con cái, nhưng tình cảm vợ chồng đã phai nhạt. Chúng tôi vẫn ăn chung bữa cơm, nhưng không còn ngủ chung giường. “Chuyện ấy” vẫn diễn ra đều đặn, thường do tôi chủ động và vợ vẫn đáp ứng, nhưng sau đó chúng tôi lại về phòng riêng, không còn những cử chỉ âu yếm hay những lời tâm sự như trước.
Tôi không biết tình yêu của chúng tôi đã tan biến từ lúc nào, hay có lẽ do tôi khô khan và ít thể hiện tình cảm. Vợ tôi thường trách tôi không biết tặng quà hay nói lời yêu thương, dù tôi vẫn giúp đỡ vợ việc nhà như rửa bát, giặt giũ và gánh vác phần lớn tài chính gia đình. Tôi đã nhiều lần cố gắng hâm nóng tình cảm, nhưng vợ có vẻ không còn hào hứng như trước. Khi tôi đi công tác xa hay về muộn, vợ cũng không còn chờ đợi hay gọi điện hỏi han. Đã có lần, trong lúc cãi vã, vợ nói rằng cô ấy ở lại chỉ vì các con, tình cảm giữa chúng tôi không còn như xưa. Tôi cảm thấy mình có lỗi, nhưng chưa tìm ra cách để kéo cả hai lại gần nhau hơn.

Điều khiến tôi lo lắng hơn là dạo gần đây, vợ tôi thường xuyên đi làm muộn, thậm chí nhiều hôm ăn tối ở công ty mới về. Vợ nói là đi ăn với đồng nghiệp, nhưng tôi linh cảm có nguyên nhân sâu xa nào đó khiến cô ấy mệt mỏi, không muốn về nhà, hoặc có một “thế lực” nào đó đang khiến cô ấy muốn rời xa gia đình. Tuy nhiên, vì không có bằng chứng cụ thể, tôi không nói gì với vợ. Đôi khi, vợ trách tôi vô tâm. Vợ chồng tôi có giận dỗi, nhưng ít khi to tiếng, đặc biệt là trước mặt các con. Có lẽ, những mâu thuẫn âm ỉ không được giải quyết thẳng thắn đã tích tụ lại và bộc lộ qua những dòng tin nhắn.
Hơn một năm trước, vợ tôi đã soạn sẵn đơn ly hôn trong máy tính và gửi cho tôi xem. Sau đó, chúng tôi đã làm hòa và không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng kể từ đó, đôi lúc tôi vẫn nghĩ rằng có lẽ vợ tôi muốn ly hôn. Điều khiến tôi trăn trở nhất là hai con còn quá nhỏ, chúng rất tình cảm và yêu thương ông bà nội ngoại cũng như bố mẹ. Tôi tự hỏi, nếu chúng tôi tiếp tục sống bên nhau, liệu có thể giữ cuộc hôn nhân này đến bao giờ khi cả hai đều không còn cảm thấy hạnh phúc trong chính ngôi nhà của mình? Tôi viết những dòng này để chia sẻ với mọi người và mong nhận được lời khuyên để cân bằng lại cuộc sống gia đình. Liệu tôi nên tiếp tục cố gắng vì con cái hay đối diện thẳng thắn với vấn đề để giải thoát cho cả hai?
Admin
Nguồn: VnExpress