Bố mẹ chồng cãi nhau: Chồng trút giận lên vợ?

Trong gia đình chồng tôi có ba người con, chồng tôi là con thứ hai, trên anh còn một anh trai. Hiện tại, anh trai chồng cùng vợ và cô em gái út đang sống chung với ba mẹ chồng. Vợ chồng tôi kết hôn được hơn một năm, đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn, cách nhà chồng khoảng 150km. Điều khiến tôi phiền lòng là mỗi khi ba mẹ chồng xảy ra tranh cãi, cả hai đều gọi điện hoặc nhắn tin cho chồng tôi, như thể anh là một vị thẩm phán phải đứng ra phân xử. Thông thường, mẹ chồng sẽ gọi điện cho chồng tôi vào mỗi sáng thứ Bảy hoặc Chủ nhật, cuộc trò chuyện kéo dài từ 30 phút đến một tiếng. Nếu tuần nào mọi chuyện suôn sẻ thì không sao, nhưng nếu ông bà cãi nhau, bà sẽ tâm sự cả tiếng đồng hồ.

Tuần nào bố mẹ chồng cãi nhau, cuộc sống của tôi cũng giông tố

Sau những cuộc trò chuyện như vậy, chồng tôi thường trở nên căng thẳng, bực bội và dễ nổi nóng. Thật ra, tôi đã nhận thấy sự bất hòa giữa ba mẹ chồng từ trước khi cưới, vì vài lần về chơi tôi không thấy ông bà ngủ chung. Thêm vào đó, tôi cũng vô tình đọc được những tin nhắn hoặc tin nhắn thoại mà ông bà gửi cho chồng tôi. Dù mỗi người đều có lý lẽ riêng, nhưng việc đọc hay nghe những điều đó đều gây ra rất nhiều áp lực. Chồng tôi thường đọc xong là xóa những tin nhắn giữa anh và ba mẹ, không muốn tôi biết. Bản thân tôi cũng không có ý định muốn xen vào chuyện gia đình chồng. Mỗi khi ông bà cãi nhau lớn, có khi cuối tuần đó chồng tôi phải về nhà để giải quyết, và anh thường bảo tôi ở lại Sài Gòn.

Nhiều khi cả tuần hai vợ chồng bận rộn với công việc, không có thời gian ăn sáng cùng nhau. Vì vậy, vào những ngày cuối tuần, chúng tôi thường ra ngoài ăn sáng rồi đi dạo hoặc siêu thị. Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra khi cuộc gọi giữa mẹ chồng và chồng tôi diễn ra vui vẻ, hoặc khi ông bà không cãi nhau. Ví dụ như sáng nay, tôi không biết mẹ chồng đã nói gì với chồng tôi, nhưng khi tôi rủ anh đi ăn sáng, anh lại bảo tôi nấu đồ ăn sáng và tỏ ra khó chịu. Tôi nói rằng ra ngoài ăn sẽ tiện hơn, vì nấu ăn rất lỉnh kỉnh, nhưng chồng tôi lại nói tôi không biết tiết kiệm, và còn rất nhiều đồ ăn trong tủ lạnh chưa dùng.

Hiện tại tôi đang mang thai, cảm thấy mệt mỏi nên bảo anh muốn ăn gì thì tôi sẽ nấu, còn tôi sẽ ra ngoài ăn. Không khí trong nhà lúc đó thật sự rất ngột ngạt. Chồng tôi lại nói giờ còn phải chiều chuộng nữa à. Thế là hai đứa giận nhau. Thật lòng mà nói, tôi hiểu rằng việc ba mẹ cãi nhau là chuyện bình thường, ba mẹ tôi cũng thường như vậy. Nhưng ba mẹ tôi ít khi gọi điện kể lể với con cái, và không muốn những chuyện đó ảnh hưởng đến chúng tôi. Nếu chỉ một hai lần thì còn có thể giải quyết, nhưng tần suất xảy ra quá nhiều khiến tôi, một người con dâu, cảm thấy mệt mỏi, dù không trực tiếp đọc được tin nhắn hay nghe được mọi chuyện. Huống chi chồng tôi là người trực tiếp phải nghe những điều đó.

Thêm nữa, tôi thường rất ít khi được biết về những chuyện trong gia đình chồng. Có lần trước đám cưới, tôi vô tình đọc được tin nhắn giữa anh trai chồng và chồng tôi, trong đó anh trai nói rằng dù cưới vợ thì cái gì chung thì vẫn là chung, còn cái gì riêng thì vẫn phải giữ lại, ý là góp chung được gì thì góp, còn lại thì phải giữ cho riêng mình. Gia đình chồng cũng tạo một nhóm chung trên mạng xã hội nhưng không có tôi. Dù tôi không để ý lắm, nhưng bản thân cũng cảm thấy hơi lạc lõng và khó hòa nhập với gia đình chồng. Tôi chia sẻ những điều này lên đây, mong nhận được sự góp ý và cách nhìn nhận của mọi người. Tôi nên làm gì? Thật sự, khi mọi chuyện vui vẻ thì không sao, nhưng cứ mỗi khi ba mẹ chồng cãi nhau là chồng tôi lại trở nên rất căng thẳng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *