Cãi nhau, chồng gọi mẹ vợ lúc 4 sáng: Tìm đồng minh?

Cuộc sống gia đình tôi ở thành phố khá ổn định với hai con, kinh tế đủ ăn đủ mặc, không phụ thuộc ai. Vợ chồng tôi sống khá êm đềm. Tuy nhiên, gần đây tôi phát hiện ra một thói quen của chồng khiến tôi rất khó chịu: mỗi khi có mâu thuẫn với tôi, anh lại tìm đến người thân của cả hai để trút bầu tâm sự. Anh giải thích rằng đó là cách để giải tỏa căng thẳng.

Điển hình như đêm qua, sau một trận cãi vã (thực ra tôi chỉ đang chất vấn anh chứ không hề to tiếng), anh đã định gọi điện cho mẹ tôi lúc 4 giờ sáng. Dù không biết mục đích của anh là gì, có lẽ muốn mẹ tôi khuyên nhủ hoặc đứng về phía anh, tôi đã ngăn cản và nói rằng chuyện vợ chồng nên tự giải quyết, không nên làm phiền người lớn tuổi. Anh đáp lại rằng đó là cách duy nhất để anh giải tỏa những ức chế khi không tìm được tiếng nói chung với tôi.

4h sáng chồng định gọi mẹ vợ tìm đồng minh khi cãi nhau với tôi

Khi tôi hỏi anh học được điều này ở đâu, anh nói rằng đã đọc được lời khuyên trên mạng, rằng cần phải tâm sự với ai đó để tránh căng thẳng dồn nén. Có lẽ vì vậy mà trước đây, mỗi khi có bất đồng với tôi, anh đều kể hết với mẹ vợ. Mẹ tôi thường hòa giải và cho anh lời khuyên, sau đó lại gọi điện trách tôi. Tôi không muốn phân định ai đúng ai sai, nhưng tôi không hề vui khi chuyện riêng của gia đình lại bị mang ra bàn tán bên ngoài.

Một chuyện khác nữa là trước đây, chồng tôi thường xuyên tâm sự với em rể mỗi khi vợ chồng có mâu thuẫn. Anh kể rằng tôi hay cằn nhằn, trách móc và liệt kê một loạt những điều anh phải “chịu đựng”. Chuyện xảy ra vào thời điểm chúng tôi mới chuyển nhà, có nhiều bất đồng trong việc lựa chọn nội thất. Tôi ở nhà giám sát thi công, thường xuyên nhắn tin yêu cầu chỉnh sửa, có lẽ đã làm phiền anh.

Điều khiến tôi bất ngờ là thay vì ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với tôi, anh lại chọn cách tâm sự với em rể. Anh giải thích rằng sợ tôi không đồng ý nếu trao đổi trực tiếp, nên chỉ tỏ thái độ khó chịu và cãi cọ chứ không nói rõ suy nghĩ của mình. Sau đó, khi mọi chuyện êm xuôi, chúng tôi làm hòa, nhưng những người thân quen đã có sẵn thành kiến về tôi vì chỉ nghe thông tin một chiều từ anh.

Gần đây, tôi nhận thấy em rể có thái độ thiếu tôn trọng trong lời nói khi trò chuyện trong nhóm chung. Liệu có phải do chồng tôi gián tiếp khiến người khác không còn tôn trọng tôi? Giờ đây, tôi luôn sống trong lo lắng. Nếu cuộc sống vợ chồng bình thường thì không sao, nhưng nếu có bất đồng xảy ra, tôi sợ những chuyện riêng tư của mình lại bị đem ra bàn tán, không chỉ với mẹ tôi, em rể mà còn với đồng nghiệp của anh trong những buổi tiệc tùng. Hình ảnh của tôi sẽ bị méo mó trong mắt mọi người. Chồng tôi làm vậy là đúng hay tôi đang quá khắt khe? Liệu lời khuyên trên mạng về việc tìm người tâm sự khi ức chế có áp dụng được trong vấn đề riêng của vợ chồng hay không?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *