Định mệnh trên chuyến bay: Câu chuyện tình yêu đẹp

Vào dịp Giáng sinh năm 2017, Anesu Masube, một cư dân của thủ đô Washington DC, đã nhận được tin đau buồn về sự ra đi của mẹ. Anh tức tốc tìm kiếm chuyến bay về Zimbabwe, quê hương anh, để kịp nhìn mặt mẹ lần cuối. Tuy nhiên, do nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp lễ, việc tìm vé máy bay trở nên vô cùng khó khăn.

Cuối cùng, Anesu đành phải chấp nhận chuyến bay của hãng Virgin Atlantic với hai chặng dừng ở London (Anh) và Johannesburg (Nam Phi) trước khi đến Harare (Zimbabwe). Với chiều cao 1,9 mét, anh phải ngồi ở ghế giữa, chen chúc giữa hai hành khách khác. Viễn cảnh phải ngồi suốt 7 tiếng trong tư thế gò bó, cộng thêm nỗi đau mất mẹ, khiến anh cảm thấy đây là “chuyến bay tồi tệ nhất cuộc đời”.

Anh liên tục tìm kiếm xung quanh với hy vọng có thể xin tiếp viên đổi chỗ. May mắn thay, hàng ghế cạnh cửa thoát hiểm chỉ có một người ngồi. Sau khi trình bày hoàn cảnh, anh được tiếp viên đồng ý chuyển sang vị trí đó. Anh nhanh chóng di chuyển đến khoang mới, chuẩn bị xin lỗi người phụ nữ vì đã làm phiền đến sự thoải mái của cô.

Ngay khi Anesu ngồi xuống, người phụ nữ đã tỏ ra vô cùng thân thiện. Cô nở một nụ cười tươi và nói: “Chào mừng đến thiên đường”. Anesu nhớ lại: “Đó là một sự tử tế bất ngờ, đúng vào thời điểm tôi cần nó nhất. Và rồi chúng tôi bắt đầu trò chuyện”.

Người phụ nữ ngồi cùng hàng ghế hôm đó là Hannah Brown. Hai năm trước, cũng vào dịp Giáng sinh, Hannah đã mất bố đột ngột. Khi đó, cô đang sống ở Tanzania và phải một mình vượt nửa vòng trái đất để về gặp bố lần cuối.

Trên chuyến bay này, Hannah đang trên đường đến châu Âu để đón Giáng sinh, thực hiện ước mơ mà bố cô chưa kịp làm. Sự đồng cảm vì cùng trải qua nỗi đau mất người thân đã kéo hai người lại gần nhau hơn. Họ chia sẻ về bố, mẹ, vừa cười vừa khóc suốt 7 tiếng đồng hồ trên chuyến bay.

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Heathrow (Anh), họ trao đổi số điện thoại. “Cả hai chúng tôi đều sống ở Washington DC, tôi chắc chắn muốn gặp lại cô ấy khi trở về”, Anesu chia sẻ.

Trong chuyến bay từ London về Washington DC vào đầu năm 2018, Anesu lại gặp Hannah. Họ ngạc nhiên không tin vào sự trùng hợp này. Thậm chí, ghế của họ cũng ở gần nhau, 60A và 61A. Hai hành khách ngồi ghế 60B và 61B còn chủ động đổi chỗ để họ có thể ngồi cạnh nhau. Khi trở về thủ đô Mỹ, họ bắt đầu hẹn hò.

Theo lời Anesu, những tuần đầu hẹn hò ở DC “không hề bình thường”. Họ đã “tua nhanh” qua giai đoạn ngại ngùng thường thấy. Hannah kể: “Đến khi chúng tôi có buổi hẹn chính thức đầu tiên ở một quán bar, thực ra chúng tôi đã biết quá nhiều về nhau rồi”.

Với Hannah, Anesu là người mà cô có thể hoàn toàn là chính mình, không cần phải phòng bị. Anh đã thấy cô trong bộ dạng “lôi thôi” ở sân bay, không cần phải giả vờ là một ai khác.

Vợ chồng Anesu và Hannah hiện sống ở thủ đô Washington DC, Mỹ. Ảnh: CNN
Anesu & Hannah: Cuộc sống hạnh phúc ở Washington DC (Ảnh CNN). Ảnh: Internet

Với Anesu, Hannah như một chương mới trong cuộc đời, một tia hy vọng bất ngờ trong bóng tối đau buồn vì mất mẹ. Anh tâm sự: “Ở nhiều khía cạnh, tôi thấy như mẹ mình đã gửi cô ấy đến, vì bà biết tôi cần điều đó”. Gia đình anh, bao gồm bà và các em gái, đều ủng hộ mối quan hệ này.

Hannah tin vào sự trùng hợp hơn là định mệnh trong câu chuyện tình yêu của họ. Tuy nhiên, Anesu lại có một góc nhìn khác. Việc gặp Hannah ngay sau khi mẹ qua đời khiến anh cảm thấy có điều gì đó tâm linh hơn, như thể vũ trụ đã gửi cô đến bên anh.

Trong những tháng đầu quen nhau, công việc của Hannah thường xuyên khiến cô phải đi công tác. Nhưng khoảng một năm sau, giai đoạn đó kết thúc. Hannah và Anesu chuyển về sống cùng nhau ở DC. Trong một lần đi ăn nhà hàng Thái, Anesu đã cầu hôn bạn gái. “Anh nghĩ chúng ta nên cưới sớm”, anh nói.

Sau khi đính hôn, Hannah và Anesu bay đến Zimbabwe để Hannah có thể gặp gỡ gia đình chồng. Khoảnh khắc gặp bà nội của Anesu, người mà anh xem như người mẹ thứ hai, đã để lại nhiều cảm xúc cho Hannah. Khi được bà nội ôm hôn, Hannah biết rằng cô đã được chào đón.

Họ tổ chức một đám cưới nhỏ vào mùa hè năm 2019, với sự tham dự của gia đình nhà gái và một vài người bạn thân của cả hai. Sau đó, vợ chồng họ cùng gia đình Hannah bay đến Zimbabwe để hai bên gia đình gặp nhau.

Gặp được duyên lành trong chuyến bay tệ nhất cuộc đời
Anesu & Hannah: Khoảnh khắc hạnh phúc (Ảnh CNN). Ảnh: Internet

Tám năm kể từ lần đầu gặp gỡ, họ vẫn đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào. Hai người cùng nhau đi du lịch khắp thế giới. Anesu chia sẻ: “Tôi không thể nghĩ ra ai tốt hơn Hannah để cùng chia sẻ cuộc sống này. Tôi mong chờ những năm tháng còn lại của mình bên cô ấy”.

Hiện tại, họ vẫn sống ở Washington DC nhưng đang có kế hoạch chuyển đến châu Phi vào năm sau. Họ rất háo hức với cuộc sống mới và những kế hoạch mới, vì biết rằng dù ở đâu, họ cũng luôn có nhau. Anesu khẳng định: “Chúng tôi là một cặp, là một thể thống nhất. Chúng tôi sẽ cùng nhau sẻ chia và vượt qua mọi thử thách”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *