Gửi người: Cùng em vượt qua giông bão cuộc đời

Vốn là một người sống nội tâm, giàu tình cảm nhưng cũng không tránh khỏi những nhạy cảm và nỗi “sợ yêu”, tôi luôn tìm cách khép mình, từ chối những mối quan hệ khác giới. Ý nghĩ “sống một mình cũng ổn” đã từng là kim chỉ nam trong cuộc sống của tôi. Tôi cố gắng yêu đời, sống tử tế, hướng thiện và nhìn cuộc đời bằng lăng kính tích cực, tràn đầy yêu thương.

Tuy nhiên, một biến cố xảy đến cách đây vài tháng đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đó. Khi tôi ốm nặng, một mình lủi thủi gọi xe đi viện, tự mình đi xét nghiệm và vật vã vượt qua những ngày khó khăn, tôi chợt nhận ra: cuộc sống một mình không hề “ổn” như tôi vẫn tự nhủ. Khoảnh khắc ấy đã thôi thúc tôi nghiêm túc suy nghĩ về việc tìm kiếm một người bạn đồng hành thực sự.

Về bản thân, tôi có chiều cao khiêm tốn 1m50, nặng 40 kg. Gương mặt không quá nổi bật nhưng được nhận xét là dễ thương, hài hòa. Dáng người nhỏ nhắn, cân đối. Có lẽ do vóc dáng nhỏ nhắn và công việc thường xuyên tiếp xúc với học sinh, tôi thường được nhận xét là trẻ hơn so với tuổi thật. Trong một mối quan hệ, tôi coi trọng sự chân thành, thấu hiểu và mong muốn xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài.

Hiện tại, tôi mong muốn tìm được một người đồng hành, nếu phù hợp có thể tiến xa hơn trong tương lai. Người ấy là nam giới, tuổi từ 34 đến 45, chưa từng kết hôn và chưa có con, có công việc ổn định và đang sinh sống tại TP HCM hoặc Bình Dương, vì tôi đang làm việc tại Thủ Dầu Một, Bình Dương. Tôi hy vọng anh là người tử tế, sống thật, có trái tim thấu cảm và ngoại hình dễ nhìn.

Tôi không tìm kiếm một người hoàn hảo, mà chỉ mong gặp được một người đủ trưởng thành và chân thành để cùng nhau vun đắp một mối quan hệ bền vững, cùng nhau vượt qua những thăng trầm của cuộc sống.

Tôi không biết mình sẽ trở thành phiên bản nào khi có một gia đình nhỏ, nhưng tôi hy vọng đó vẫn là “tôi”, chỉ là một phiên bản tốt hơn, được yêu thương hơn và không còn những tổn thương. Bởi tôi tin rằng, khi có một mái ấm, cuộc đời sẽ trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn. Tôi mong rằng, không chỉ riêng tôi mà tất cả những cô gái đều sẽ tìm được một người yêu thương mình thật lòng, một người muốn cưới mình làm vợ vì yêu thương, che chở, chứ không phải vì mình phù hợp với những tiêu chuẩn làm vợ mà anh ấy đặt ra.

Nếu anh cảm thấy có sự đồng điệu trong những dòng tâm sự này và muốn tìm hiểu thêm về tôi, đừng ngần ngại gửi cho tôi một lời chào qua email. Biết đâu, chúng ta đang chờ đợi để gặp gỡ nhau.

Thông tin liên hệ: henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529).

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *