Trận cầu tâm điểm diễn ra đầy kịch tính tại Stamford Bridge vào ngày 4/10, chứng kiến Chelsea giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Liverpool.

Moises Caicedo mở tỷ số cho đội chủ nhà bằng một cú sút mạnh mẽ, nhưng Liverpool nhanh chóng đáp trả với bàn gỡ hòa của Cody Gakpo từ cự ly gần.

Kịch tính lên đến đỉnh điểm ở phút bù giờ thứ năm, khi tài năng trẻ 18 tuổi Estevao dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng chung cuộc cho Chelsea. Bàn thắng quyết định này đã tạo nên một khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc trên sân Stamford Bridge.
Estevao đã ăn mừng bằng cách trượt gối dọc theo đường biên, trong khi các đồng đội ùa vào chia vui. HLV Enzo Maresca cũng không giấu được sự phấn khích, ông chạy dọc đường biên, vung tay lên không trung và hét lớn.
Hình ảnh này gợi nhớ đến khoảnh khắc ăn mừng nổi tiếng của Jose Mourinho tại Champions League mùa giải 2003-2004, khi ông chạy dọc đường biên ở Old Trafford sau khi Porto gỡ hòa 1-1 trước Manchester United, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-2 và tiến vào tứ kết.
Tuy nhiên, sự cuồng nhiệt của Maresca đã phải trả giá bằng tấm thẻ vàng thứ hai từ trọng tài Anthony Taylor, dẫn đến việc ông bị truất quyền chỉ đạo. Maresca trở thành thành viên thứ tư của Chelsea phải nhận thẻ đỏ trong năm trận gần nhất, sau Robert Sanchez, Trevoh Chalobah và Joao Pedro.

Do bị truất quyền chỉ đạo, Maresca không thể tham dự cuộc họp báo sau trận đấu. Trợ lý Willy Caballero thay mặt ông nhấn mạnh rằng chiến thắng này sẽ giúp Maresca củng cố niềm tin từ người hâm mộ.
Caballero phát biểu: “Maresca có mối liên kết tốt với người hâm mộ, nhưng bất kỳ chiến thắng nào vào những phút cuối, đặc biệt là trước các đội bóng lớn như Liverpool hay Arsenal, đều mang lại giá trị lớn hơn. Trong 30 phút cuối trận, toàn bộ sân vận động đã cổ vũ đội bóng, sống trọn từng khoảnh khắc. Đó là bầu không khí mà chúng tôi muốn tạo ra, gây khó khăn cho đối thủ và tiếp thêm năng lượng cho các cầu thủ chiến đấu đến giây cuối cùng. Chúng tôi hy vọng có thể duy trì điều này trong nhiều trận đấu hơn nữa, và chúng tôi biết rằng người hâm mộ luôn ở bên cạnh đội bóng.”
Cựu tiền đạo Daniel Sturridge nhận xét rằng màn ăn mừng cuồng nhiệt của Maresca và các học trò cho thấy khát khao chiến thắng của Chelsea. “Maresca đã phải đối mặt với nhiều nghi ngờ sau một khởi đầu không mấy suôn sẻ,” Sturridge, người từng khoác áo Liverpool, Chelsea và Man City, bình luận trên Sky Sports. “Trận đấu này cho thấy họ có khả năng chơi bùng nổ, nhưng điều quan trọng là phải duy trì được phong độ này qua từng tuần.”
Admin
Nguồn: VnExpress