Sau sự cố sạt lở ngày 1/10, Quốc lộ 32 đoạn qua đèo Khau Phạ đã chính thức thông xe trở lại vào sáng 4/10. Theo thông tin từ Công an xã Tú Lệ, các phương tiện như xe máy, ô tô con, xe tải dưới 2,5 tấn và xe khách dưới 16 chỗ đều có thể lưu thông qua đèo.
Việc này tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến Mù Cang Chải, cho phép họ di chuyển trực tiếp theo hướng Quốc lộ 32 qua Tú Lệ – đèo Khau Phạ. Như vậy, du khách không cần phải đi vòng theo hướng cao tốc Hà Nội – Lào Cai qua Lai Châu (đèo Ô Quy Hồ) như những ngày trước đó.
Tuy nhiên, theo ông Lê Xuân Dương, Trưởng phòng Văn hóa xã Mù Cang Chải, dù đường đã thông và thời tiết nắng đẹp trong những ngày gần đây, lượng khách du lịch đến Mù Cang Chải trong tuần này lại khá vắng vẻ. Nguyên nhân chủ yếu là do lo ngại về ảnh hưởng của bão số 10.
Theo ghi nhận từ hướng dẫn viên địa phương và một số du khách, lượng khách đến Mù Cang Chải vào cuối tuần này chỉ đạt khoảng vài trăm người. Các điểm du lịch nổi tiếng như đồi Mâm Xôi và Móng Ngựa trở nên thưa thớt. Chị Thu Uyên, một người làm du lịch tại Mù Cang Chải, cho biết hầu hết khách hàng của chị đã hủy các dịch vụ đặt trước cho cuối tuần, bao gồm cả lưu trú và di chuyển, chỉ còn lại một vài nhóm khách tự túc và khách nước ngoài.

Chị Uyên chia sẻ: “Tuần này lượng khách giảm đáng kể do lo ngại về đường sá khó khăn. Nếu không có bão, Mù Cang Chải có thể đón hàng chục nghìn lượt khách.”
Mặc dù vậy, một số ít du khách đã có mặt tại Mù Cang Chải vào cuối tuần và bày tỏ sự thích thú và may mắn. Chị Lê Nhàn, một du khách đến từ Hà Nội, đã quyết định lên đường vào sáng sớm ngày 4/10 sau khi nhận được thông tin về việc thông đường. Chị khởi hành từ 4h sáng và đến nơi vào khoảng 11h.
Chị Nhàn cho biết: “Tôi đã lên kế hoạch đi từ hai tuần trước nhưng phải hủy do mưa. Cuối tuần này thời tiết đẹp nên tôi quyết định đi ngay.” Chị cũng chia sẻ rằng đoạn đường từ Văn Chấn đến Mù Cang Chải có nhiều khu vực sạt lở, cảnh tượng hoang tàn, nhưng vẫn có thể di chuyển được.

Chị Nhàn cho biết thêm, do nhiều người lo ngại về bão và hủy chuyến đi, chị cảm thấy may mắn khi có thể thoải mái chụp ảnh mà không bị vướng người khác. Sáng ngày 5/10, thời tiết rất đẹp, mây bay trên đỉnh núi và nắng nhẹ.
Anh Ngọc Vũ, một du khách khác đến từ Hà Nội, cùng nhóm bạn đã quyết định lên đường vào chiều ngày 3/10, di chuyển theo hướng cao tốc Nội Bài – Lào Cai qua Lai Châu. Anh chia sẻ rằng đây là một quyết định “vừa dũng cảm vừa may mắn”. Khi đến nơi, anh mới biết đèo Khau Phạ đã thông xe. Anh dự định sẽ đi theo đường này vào chủ nhật để tiết kiệm khoảng 3 tiếng di chuyển.

Anh Ngọc hào hứng nói: “Những ai ở nhà thật đáng tiếc, đặc biệt là những người đã hủy tour. Thật may mắn khi đến đúng mùa vàng mà không phải chen chúc với hàng trăm người ở mỗi điểm du lịch. Tôi có thể thoải mái quay phim, chụp ảnh mà không ai làm phiền.” Anh thức dậy từ 5h sáng để đón bình minh và chụp ảnh trong nhiều giờ. Thời tiết trong xanh, nắng đẹp và không quá gắt. Đến gần trưa, khu vực đồi Mâm Xôi hầu như chỉ có nhóm của anh và không có nhiều du khách khác.
Từ chiều tối ngày 3/10, nhiều đơn vị du lịch địa phương đã thông báo mở bán lại các tuyến xe khách và xe limousine, dựa trên tình hình thực tế là đường đèo Khau Phạ đã có thể đi lại bình thường. Các xe limousine xuất phát từ Hà Nội lúc 5h sáng và chiều về từ Mù Cang Chải lúc 13h.
Tuy nhiên, anh Ngọc cũng khuyến cáo du khách nên cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu không thể đến Mù Cang Chải vào thứ bảy, tốt nhất không nên đi vào thời điểm này vì có thể có bão mới vào đêm chủ nhật. Anh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi thời tiết, vì mưa có thể ảnh hưởng đến tình trạng đường sá. Anh cho biết thêm rằng vẫn còn nhiều lúa chín vào tuần sau và hy vọng thời tiết sẽ tốt hơn. Quan trọng nhất vẫn là sự an toàn.
Hiện tại, lúa đã chín vàng ở nhiều địa điểm như đồi Mâm Xôi (lớn và bé), đồi Móng Ngựa, Kim Nọi và Lao Chải. Một số khu vực như Háng Đăng Dê đã bắt đầu thu hoạch. Anh Mùa A Giàng, một hướng dẫn viên địa phương, cho biết: “Mấy hôm nay trời nắng nên người dân tranh thủ gặt lúa. Nếu mưa, lúa có thể bị hỏng và mất mùa.”
Dự kiến trong tuần tới, nhiều khu vực sẽ tiến hành thu hoạch lúa, nhưng một số điểm du lịch vẫn còn lúa vàng cho đến tuần cuối cùng của tháng 10, tạo cơ hội cho du khách chiêm ngưỡng mùa vàng.
Admin
Nguồn: VnExpress