Trên sân Old Trafford trong trận đấu giữa Manchester United và đội mới thăng hạng Sunderland, ba khoảnh khắc đã tạo nên những tiếng reo hò vang dội nhất từ đầu mùa giải. Đầu tiên là khi Mason Mount ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 8, sau đó là pha lập công đầu tiên trên sân nhà của Benjamin Sesko, và cuối cùng là khoảnh khắc thủ thành Lammens tự tin băng ra cản phá một quả tạt của đối phương vào cuối hiệp một.
Pha cứu thua xuất sắc nhất của Lammens diễn ra vào cuối hiệp hai, khi anh dùng chân cản phá cú sút hiểm hóc của Chemsdine Talbi. Khán giả tại Old Trafford cũng không ngớt vỗ tay khi thủ thành 23 tuổi này bắt gọn một quả tạt của Sunderland ở những phút bù giờ, thể hiện sự chắc chắn trong khung gỗ. Mặc dù vẫn có những khoảnh khắc khiến người hâm mộ thót tim, như tình huống Lammens lao ra khỏi vòng cấm để ngăn cản pha thoát xuống của Bertrand Traore, khiến đối phương ngã vờ, nhưng nhìn chung, CĐV Man Utd đã có một buổi tối hài lòng. Đây là trận giữ sạch lưới đầu tiên của CLB trong mùa giải và cũng là chiến thắng thứ 10 của HLV Amorim tại Ngoại hạng Anh kể từ khi dẫn dắt “Quỷ đỏ”. Chiến thắng này giúp ông và các học trò tạm thời giải tỏa áp lực trước khi bước vào đợt tập trung FIFA Days tháng 10.
Hành trình đến với Manchester United của Lammens
Trước khi gia nhập Man Utd, Lammens đã được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất của Antwerp sau khi đội bóng này cán đích ở vị trí thứ năm tại giải VĐQG Bỉ mùa trước. Anh từng nằm trong tầm ngắm của Leeds và Sunderland. Tuy nhiên, Man Utd, đội bóng đã theo dõi anh từ tháng 12/2024, đã quyết định chiêu mộ anh thay vì Emiliano Martinez của Aston Villa, do mức phí chuyển nhượng cao và tuổi tác của thủ thành người Argentina. Với mức giá 25 triệu USD, Lammens đã trở thành thủ môn đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Bỉ, vượt qua kỷ lục của Bart Verbruggen khi chuyển từ Anderlecht sang Brighton vào năm 2023.

Thibaut Courtois, thủ môn của Real Madrid, đã ủng hộ quyết định chuyển đến Ngoại hạng Anh của Lammens. Courtois, người cũng từng có một bước ngoặt tương tự khi gia nhập Chelsea từ Genk vào năm 2011, chia sẻ với Rio Ferdinand rằng Lammens là “một tài năng lớn với phong cách thi đấu rất phù hợp với Ngoại hạng Anh”.
Bước ngoặt trong sự nghiệp của Lammens đến cách đây hai năm, khi anh quyết định rời Club Brugge do phải cạnh tranh vị trí với cựu thủ thành Liverpool, Simon Mignolet. Marc Overmars, giám đốc kỹ thuật của Antwerp vào thời điểm đó, đã mời gọi anh với lời hứa trao cơ hội tương tự như cách ông đã làm với Andre Onana tại Ajax vào năm 2016.
Ban đầu, mọi thứ không diễn ra suôn sẻ khi Lammens phải ngồi dự bị trong phần lớn mùa giải đầu tiên tại Antwerp. Tuy nhiên, theo đồng đội Toby Alderweireld, cựu trung vệ của Tottenham, kinh nghiệm này đã giúp thủ thành 23 tuổi trưởng thành hơn. “Về mặt tâm lý, năm đó thực sự khó khăn đối với Senne”, Alderweireld chia sẻ trên podcast Het Laatste Nieuws. “Nhiều người có thể sẽ nản lòng trong quá trình tập luyện và mất tinh thần, nhưng cậu ấy luôn cống hiến hết mình. Năm đó đã giúp Senne mạnh mẽ hơn. Cậu ấy còn trẻ, cao lớn và rất phù hợp với bóng đá Anh”.
Vào cuối mùa giải 2023-2024, khi thủ môn bắt chính Jean Butez bị gãy tay, Lammens đã được trao cơ hội và trở thành lựa chọn số một kể từ mùa hè năm đó. Kể từ đó, anh đã ghi được những con số ấn tượng. Trong mùa giải 2024-2025, Lammens có số pha cứu thua nhiều hơn ít nhất 20 lần so với bất kỳ thủ môn nào khác trong 10 giải đấu hàng đầu châu Âu, xếp thứ hai về số bàn thua ngăn chặn (18 pha) và chỉ có năm thủ môn thực hiện nhiều pha băng ra bắt bóng hơn anh. Anh cũng đã cản phá thành công bốn trong tám quả phạt đền mà anh phải đối mặt.

Lammens có thói quen ghi chép chi tiết về cách các cầu thủ đối phương rê bóng, pressing, sút bóng và sút penalty vào một cuốn sổ. “Bạn không muốn phân tích quá nhiều, nhưng việc ghi lại các điểm mấu chốt trước trận giúp tôi chuẩn bị tinh thần tốt hơn và hạn chế tối đa việc bị bất ngờ”, Lammens từng chia sẻ. “Nó dần trở thành một thói quen và thực sự rất hữu ích”.
Mặc dù thuận chân phải, Lammens cũng có khả năng chơi bóng bằng chân trái. Thống kê từ giải VĐQG Bỉ mùa trước cho thấy khoảng 42% đường chuyền dài của anh thành công, tương đương với con số của Emiliano Martinez tại Aston Villa.

David Van den Broeck, ký giả của tờ báo Bỉ Het Nieuwsblad, người đã theo dõi sự nghiệp của Lammens tại Antwerp, nhận xét: “Senne là một thủ môn xuất sắc trong việc cản phá và xử lý tốt các tình huống cố định, mặc dù ai cũng biết rằng sẽ có sự khác biệt lớn khi đối mặt với những đội bóng mạnh có khả năng không chiến tốt ở Ngoại hạng Anh. Cậu ấy cần mạnh mẽ và chủ động hơn. Cậu ấy bình tĩnh trong khung thành, nhưng đôi khi quá thoải mái đến mức suýt bị đối phương ép vào sai lầm”.
Ben Foster, người từng có 5 năm khoác áo Man Utd, không tin rằng CLB đã chọn đúng người. “Vị trí thủ môn ở Man Utd là thử thách khó khăn nhất trong bóng đá thế giới, bạn cần một người có đôi vai rộng”, anh nói. “Tôi đã xem một vài đoạn video nổi bật của cậu ấy trên YouTube, trông cũng ổn. Nhưng tôi vẫn không nghĩ đó là câu trả lời. Việc chọn một người từ Royal Antwerp và kỳ vọng cậu ấy trở thành thủ môn hàng đầu ở Ngoại hạng Anh là điều kỳ diệu nếu thành công”.

Những điểm yếu cần khắc phục, cộng với áp lực tại Old Trafford và sự soi xét hàng ngày từ truyền thông Anh, dường như chưa thể “nuốt chửng” Lammens trong ngày ra mắt. Trong trận đấu với Sunderland, thủ thành 23 tuổi này đã có 31 pha chạm bóng, thực hiện ba pha cứu thua và hai lần lao ra bắt bóng bổng. Phần lớn các pha chuyền bóng của anh trong trận là những đường phất dài (38/44), với số đường chuyền dài chính xác là 12, đạt tỷ lệ 31,6%.
Lammens từng bắt đầu sự nghiệp với vai trò tiền đạo, nhưng sau đó chuyển sang làm thủ môn vì không thích việc thường xuyên bị thay ra và phải chạy nhiều. Anh gia nhập lò đào tạo của Club Brugge năm 12 tuổi và một đoạn video từng gây sốt khi anh tham gia tấn công và đánh đầu ghi bàn trong trận hòa 2-2 với Real Madrid tại giải trẻ UEFA Youth League 2019.
“Ở Brugge, tôi đôi khi quên găng tay hoặc giày ở nhà”, Lammens kể với Het Nieuwsblad hồi tháng 5. “Rồi cha tôi phải lái xe một tiếng để lấy chúng. Chuyện đó không chỉ xảy ra một lần. Nếu cảm thấy không ổn, tôi sẽ phải dùng găng tay của người khác, to hơn ba cỡ. Chuyện đó khiến tôi nhớ mãi. Vì thế, giờ tôi luôn để sẵn đồ ở cửa nhà từ tối hôm trước”.
Lammens rất thích nghiên cứu Courtois vì phản xạ, Marc-Andre ter Stegen vì khả năng cản phá và Mignolet vì chế độ ăn kiêng cùng sự chăm chỉ trong phòng gym. Ngoài sân cỏ, anh chủ yếu xem NBA và NFL. “Tôi là một người khá trầm tính, đôi khi hơi cô độc”, anh nói vào năm 2021. “Ngoài bóng đá, tôi không có nhiều sở thích khác”.
Cảm xúc và sự tán dương từ các khán đài Old Trafford dành cho Lammens có thể được xem là “quá lố” so với tiêu chuẩn thông thường. Tuy nhiên, những điều tưởng chừng như tối thiểu ấy đối với một thủ môn lại không phải là hình ảnh quen thuộc với Man Utd trong những năm gần đây. Sự tự tin và uy quyền, những phẩm chất mà một người gác đền của đội bóng này đã thiếu vắng, ít nhất đã được nhìn thấy ở Lammens. Vì lẽ đó, nếu khu khán đài Stretford End có vang lên đầy phấn khích “Cậu là Schmeichel tái sinh à, Lammens?”, như trong trận đấu với Sunderland, thì đó là bởi những niềm hy vọng không bao giờ đáng bị phán xét.
Admin
Nguồn: VnExpress