Jannik Sinner đã trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử phải bỏ cuộc ở hai giải Masters 1000 liên tiếp với tư cách là đương kim vô địch. Trước đó, anh cũng gặp tình huống tương tự trong trận chung kết Cincinnati Mở rộng với Carlos Alcaraz.
Tại Thượng Hải Masters, hành trình bảo vệ ngôi vương của Sinner đã khép lại khi tỷ số đang là 6-7, 7-5, 3-2 nghiêng về đối thủ Tallon Griekspoor. Đáng chú ý, không chỉ Sinner gặp vấn đề về thể trạng, mà tay vợt người Hà Lan cũng bị đau ở chân sau một nỗ lực cứu bóng sớm trong trận đấu và đã cần đến sự chăm sóc y tế trước khi bước vào set thứ hai. Điều kiện thời tiết nóng ẩm được cho là một phần nguyên nhân dẫn đến chấn thương của cả hai tay vợt.

Trong trận đấu muộn nhất trên sân Trung tâm ngày 5/10, set đầu tiên diễn ra rất căng thẳng và giằng co. Cả Sinner và Griekspoor đều giao bóng ổn định, không tạo ra bất kỳ break point nào. Sự khác biệt chỉ đến ở loạt tie-break khi Sinner nhập cuộc mạnh mẽ, dẫn trước 4-0 và giành chiến thắng 7-3.
Set thứ hai tưởng chừng sẽ diễn ra thuận lợi hơn cho Sinner khi anh có đến ba cơ hội giành break ở game giao bóng đầu tiên của Griekspoor, và sau đó là ba break point liên tiếp ở game thứ tám. Tuy nhiên, ký ức không vui về việc bỏ lỡ ba championship point ở Roland Garros lại ùa về khi anh không tận dụng được bất kỳ cơ hội nào. Ngược lại, Griekspoor đã tận dụng thành công game đỡ bóng bản lề thứ 11 để giành chiến thắng trong set hai.
Trước khi bước vào set quyết định, Sinner đã phải vào phòng thay đồ để điều trị cơn đau ở bắp đùi phải, xuất phát từ một pha trượt chân cứu bóng. Tình huống tương tự trong game thứ tư khiến chấn thương của tay vợt người Italy trở nên nghiêm trọng hơn. Anh di chuyển khó khăn, mất game giao bóng tiếp theo và khuỵu xuống ghế. Dù đã rất cố gắng, hạt giống số một buộc phải bỏ cuộc vì gần như không thể đứng vững.
Với kết quả này, Sinner không thể duy trì thành tích toàn thắng trong lần thứ 11 đối đầu với một đối thủ đến từ Hà Lan. Về phía Griekspoor, anh đã chấm dứt chuỗi sáu trận thua trước Sinner, đồng thời trở thành người Hà Lan đầu tiên lọt vào vòng bốn của Thượng Hải Masters, nơi anh sẽ đối đầu với tay vợt hạng 204 thế giới Valentin Vacherot.
Admin
Nguồn: VnExpress