Bố mẹ tự ái nếu không được mời nhập trạch nhà thông gia?

Sau hơn năm năm kết hôn và có hai con, một trai, một gái, gia đình tôi đang chuẩn bị nhập trạch ngôi nhà mới xây trên đất hương hỏa của nhà chồng. Theo dự kiến, sau khi hoàn tất mọi công đoạn, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tân gia nhỏ để chia sẻ niềm vui này với mọi người.

Nếu không được thông gia mời dự lễ nhập trạch, bố mẹ tôi sẽ tự ái

Tuy nhiên, một vấn đề phát sinh liên quan đến việc mời khách trong lễ nhập trạch. Bố tôi cho rằng, theo đúng lễ nghĩa, gia đình tôi (bao gồm cả mẹ chồng tôi) nên mời bố mẹ tôi (ông bà thông gia) đến dự. Ông nhấn mạnh rằng việc này rất quan trọng và nếu không được mời, bố mẹ tôi sẽ cảm thấy tự ái.

Tôi đã trao đổi với chồng về việc mời ông bà ngoại đến dự lễ nhập trạch, nhưng không đề cập đến ý kiến của bố mẹ tôi. Chồng tôi không đồng tình, cho rằng đây là việc riêng của gia đình và không liên quan đến ông bà ngoại. Anh lo ngại rằng việc mời ông bà ngoại mà không mời các ông bên nội sẽ gây ra sự bất mãn và phức tạp. Anh muốn đơn giản hóa mọi việc bằng cách chỉ mời thầy về cúng.

Hiện tại, tôi đang phân vân không biết nên theo quan điểm của bố mẹ tôi hay của chồng. Nếu bố mẹ tôi đúng, tôi cũng khó có thể thay đổi quyết định của chồng vì đây là đất của nhà chồng. Ngược lại, nếu chồng tôi đúng, tôi sẽ cố gắng giải thích để bố mẹ tôi hiểu và không cảm thấy buồn lòng.

Tôi và chồng có mức thu nhập tương đương và cùng đóng góp vào kinh tế gia đình. Ngoài ra, bố mẹ tôi cũng đã hỗ trợ chúng tôi 200 triệu đồng khi xây nhà. Vì vậy, tôi mong nhận được sự tư vấn và phân tích từ mọi người để có cái nhìn khách quan hơn về cách ứng xử trong tình huống này, cũng như trong các mối quan hệ gia đình nói chung. Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và học hỏi để hoàn thiện bản thân.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *