Ngày 4/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có mặt tại Annapolis, Maryland để theo dõi trận đấu bóng bầu dục giữa đội Hải quân và Không quân. Tại đây, ông đã dẫn dắt 3.068 học viên, sĩ quan Hải quân cùng đông đảo người hâm mộ tham gia màn chống đẩy đồng loạt, xác lập kỷ lục Guinness thế giới mới.
Với sự tham gia của Bộ trưởng Hegseth, Hải quân Mỹ đã phá kỷ lục trước đó do chính Học viện Không quân thiết lập hồi tháng 4/2023 tại Colorado với 2.926 người cùng chống đẩy trong một phút. Tiếp nối thành công này, đội bóng bầu dục Hải quân cũng giành chiến thắng trước đội Không quân với tỷ số 34-31.
Màn thể hiện ấn tượng của ông Hegseth đã nhận được nhiều lời khen ngợi trên các mạng xã hội, ghi nhận sự đóng góp của ông vào kỷ lục Guinness thế giới này.
Sau trận đấu, Bộ trưởng Quốc phòng còn tham gia vào buổi ăn mừng cùng các thành viên đội bóng bầu dục Hải quân và có bài phát biểu đầy nhiệt huyết trong phòng thay đồ.

Đáng chú ý, sự kiện này diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Hegseth sa thải Chánh văn phòng Hải quân Mỹ Jon Harrison, người mới được bổ nhiệm vào tháng 1. Lầu Năm Góc hiện chưa công bố lý do chính thức cho quyết định này.
Trước đó, vào ngày 30/9, Bộ trưởng Hegseth và Tổng thống Trump đã triệu tập một cuộc họp khẩn với sự tham gia của hàng trăm tướng lĩnh. Tại cuộc họp này, ông Hegseth và ông Trump đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ, yêu cầu các tướng lĩnh phải tuân thủ các chỉ đạo mới, bao gồm các tiêu chuẩn về thể chất và loại bỏ “hệ tư tưởng thức tỉnh” (woke), nếu không sẽ bị mất chức.
Admin
Nguồn: VnExpress