Hàng vạn tín đồ Cao Đài từ khắp mọi miền đất nước đã tề tựu về Tòa Thánh Tây Ninh, thuộc phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, vào chiều ngày 6/10, để tham dự lễ hội Yến Diêu Trì Cung trang trọng.
Những người tham dự, khoác trên mình những bộ áo dài trắng tinh khôi, cùng với hình ảnh nam giới đội khăn đóng đen, tạo nên một khung cảnh trang nghiêm, tượng trưng cho sự thuần khiết và giản dị. Dòng người kéo dài khoảng 400 mét, từ Cổng Chánh Môn đến khu vực Tòa Thánh, tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ về sự thành kính và lòng tin.
Theo Phối sự Ngọc Hồng Thanh, người quản lý Tòa Thánh, lễ hội năm nay đánh dấu cột mốc 100 năm tổ chức, thu hút số lượng người tham gia tăng đột biến so với các năm trước, ước tính lên đến hơn 200.000 người trong suốt hai ngày diễn ra.
Tòa Thánh Tây Ninh, tọa lạc cách trung tâm thành phố Tây Ninh khoảng 5 km, là một công trình tôn giáo đồ sộ và quan trọng bậc nhất của đạo Cao Đài. Khuôn viên rộng lớn với diện tích hơn một km2, được quy hoạch với các đại lộ kết nối các công trình kiến trúc độc đáo.
Vào lúc 18h cùng ngày, không gian bên trong Tòa Thánh trở nên trang nghiêm hơn bao giờ hết. Các phối sư, đầu sư (những người đứng đầu và quản lý Tòa Thánh) cùng đông đảo đạo hữu xếp thành hàng dài ngay ngắn, thực hiện các nghi thức cúng thời, đọc kinh và bái lạy. Những hành động này thể hiện lòng thành kính sâu sắc và cầu nguyện cho sự an lành, tốt đẹp.
Khoảng 30 phút sau nghi lễ cúng thời, Tòa Thánh long trọng tổ chức lễ rước cộ bông Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương, cùng với các màn trình diễn múa rồng nhang, ngọc kỳ lân, quy, phụng đặc sắc.
Dẫn đầu đoàn rước là các đạo hữu mang theo cờ Thiên Nhãn, biểu tượng thiêng liêng tượng trưng cho Thượng đế toàn năng của đạo Cao Đài. Phía sau là các đoàn rước Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương. Trong đạo Cao Đài, Đức Phật Mẫu được tôn kính là một vị thiêng liêng, có vai trò ngang hàng với Đức Chí Tôn, là Đấng tạo hóa. Tín đồ Cao Đài luôn tin tưởng vào lòng từ bi và bác ái của Đức Phật Mẫu.
Cộ bông Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương, được trang trí lộng lẫy bằng đèn hoa, được hàng chục người đẩy chậm rãi từ Báo Ân Từ, đi qua trước Tòa Thánh và tiến đến cổng Chánh Môn, để người dân đứng dọc hai bên đường có thể chiêm ngưỡng.
Đạo Cao Đài có hai ngày lễ lớn nhất trong năm, đó là Hội Yến Diêu Trì Cung và đại lễ vía Đức Chí Tôn vào mùng 8 tháng Giêng âm lịch.
Theo sau cộ bông là màn trình diễn ấn tượng của hai con rồng nhang dài 39 mét, mỗi con được điều khiển bởi hơn 50 người, uốn lượn uyển chuyển và phun lửa. Rồng nhang phun lửa được xem là một nét văn hóa đặc trưng của Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung, và chỉ có ở Tòa Thánh Tây Ninh.
Những thanh niên trong đội múa lân sư rồng cũng không quên tương tác với các em nhỏ, tạo nên một không khí vui tươi và náo nhiệt. Anh Hoài Phương, một người dân địa phương, chia sẻ rằng dù không theo đạo Cao Đài, nhưng vào dịp trung thu hàng năm, anh đều đưa con đến Tòa Thánh để tham dự lễ hội.
“Các đoàn múa rồng, phượng được dàn dựng rất công phu và đẹp mắt. Mỗi năm chỉ có một ngày lễ hội như thế này, nên tôi cố gắng đưa con đi xem, dù có vất vả,” anh Phương nói.
Cùng diễu hành với đoàn múa rồng là hình ảnh những cô gái đến từ các dân tộc khác nhau, xếp thành hàng và đi bộ giữa đám đông.
Đạo Cao Đài được thành lập ở miền Nam vào năm 1926, lấy tình yêu thương làm nền tảng, nhân nghĩa làm phương châm hành đạo, và phụng sự chúng sinh làm hành động, hướng đến xây dựng một xã hội đạo đức, an lạc bằng tinh thần thương yêu đồng đạo.
Hiện nay, đạo Cao Đài có khoảng 2,4 triệu tín đồ, là tôn giáo lớn thứ tư trong số 16 tôn giáo được Nhà nước công nhận, và có phạm vi hoạt động trên 35 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Admin
Nguồn: VnExpress