Du khách thức suốt đêm vì sợ bị bão tuyết ‘chôn sống’ trên Everest

Hàng trăm du khách đang trải qua những ngày khó khăn trên sườn đông Everest, thuộc khu vực Tây Tạng, sau khi một trận bão tuyết bất ngờ ập đến. Tính đến ngày 6/10, khoảng 350 người đã được giải cứu, nhưng ít nhất 200 người vẫn còn mắc kẹt trên núi.

Người dân địa phương dùng bò yak và ngựa lên núi tham gia giải cứu các du khách bị mắc kẹt trong tuyết. Ảnh: Lingsuiye
Người dân địa phương dùng bò yak và ngựa lên núi tham gia giải cứu các du khách bị mắc kẹt trong tuyết. Ảnh: Lingsuiye. Ảnh: Internet

Sự việc xảy ra khi hàng nghìn du khách đổ xô đến khu vực này để tận hưởng kỳ nghỉ lễ Tuần lễ Vàng kéo dài 8 ngày của Trung Quốc. Đêm 3/10 và rạng sáng 4/10, tuyết rơi dày bất thường đã bao phủ khu vực, khiến nhiều người bị mắc kẹt tại các điểm cắm trại.

Trên mạng xã hội Weibo, du khách Dong Shuchang mô tả đây là “kiểu thời tiết khắc nghiệt nhất” mà ông từng gặp trong sự nghiệp đi bộ đường dài của mình. Một du khách khác chia sẻ trên Xiaohongshu rằng tuyết phủ gần kín nóc lều, khiến cô “thực sự cảm nhận nỗi sợ bị chôn sống”.

Trung Quốc gấp rút cứu hàng trăm khách kẹt ở Everest vì bão tuyết
Các đoàn leo núi nối hàng di chuyển chậm chạp giữa màn tuyết dày đặc, tầm nhìn hạn chế. Một video khác quay từ trong lều cho thấy dây chằng bị tuyết vùi lấp một phần. Video: Reuters. Ảnh: Internet

Một phụ nữ ở Thâm Quyến lo lắng cho biết chồng bà đang cố gắng xuống núi, nhưng đường đi vô cùng khó khăn do tuyết dày đặc. Theo lời kể của bà, chồng bà gần như không ngủ suốt đêm vì lo sợ lều bị tuyết vùi lấp.

Một du khách khác kể lại rằng nhóm của anh đã “sợ không dám ngủ” trong đêm 4/10, phải thay phiên nhau ra ngoài cào tuyết mỗi 90 phút. Sáng hôm sau, họ quyết định xuống núi khi thời tiết ngày càng xấu đi. Trên đường đi, họ gặp cha của một hướng dẫn viên đang đi tìm con, và biết rằng tuyết ở thung lũng cũng rất dày, khiến người dân địa phương vô cùng lo lắng cho người thân trên núi.

Sườn bắc và sườn đông của Everest thu hút đông đảo du khách bởi địa hình dễ tiếp cận, phù hợp với các hoạt động đi bộ không đòi hỏi kỹ thuật cao. Hình ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy những chiếc lều bị vùi sâu trong tuyết và các đoàn khách phải lội qua lớp tuyết dày đến ngang hông để xuống núi. Một du khách cho biết đường đi rất trơn và nguy hiểm, nhiều người bị loạng choạng, trượt ngã hoặc bị bò yak va phải.

Chính quyền thành phố Shigatse, nơi quản lý khu vực Everest phía Trung Quốc, cho biết những người mắc kẹt có đủ lương thực và nhu yếu phẩm, nhưng không tiết lộ thời gian có thể cầm cự. Hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được triển khai để hỗ trợ và giải phóng các lối đi bị tuyết chặn.

Mặc dù tháng 10 thường là mùa cao điểm du lịch với thời tiết quang đãng, du khách Chen Geshuang nhận xét rằng thời tiết năm nay “không bình thường”. Cô cùng nhóm của mình đã phải quay lại sau khi tuyết dày đến một mét.

Cơ quan du lịch địa phương đã tạm ngừng bán vé và đóng cửa Khu thắng cảnh Everest từ ngày 4/10.

Thời tiết khắc nghiệt cũng gây ảnh hưởng đến các nước láng giềng. Tại Nepal, mưa lớn đã gây ra lở đất, lũ quét, tắc nghẽn đường sá và khiến hàng chục người thiệt mạng.

Sự việc này một lần nữa cho thấy những rủi ro tiềm ẩn khi du lịch ở những vùng núi cao, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *