Ngày 1/10, anh Layonel Ramirez Collado, 27 tuổi, người Tây Ban Nha, đã được một tàu chở hàng giải cứu sau gần 40 giờ lênh đênh trên biển. Trước đó, một máy bay tìm kiếm đã phát hiện anh cách bờ biển Arguineguín, Gran Canaria khoảng 27 km về phía tây nam.

Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha, thời điểm được tìm thấy, anh Collado đang ngồi trên chiếc môtô nước. Tình trạng sức khỏe của anh được ghi nhận là mất nước, cháy nắng, nhưng vẫn tỉnh táo. Anh đã được đưa đến bệnh viện San Roque Meloneras để kiểm tra y tế. Các bác sĩ cho biết anh chỉ bị đau ngực nhẹ do phải nằm trên môtô nước quá lâu.
Sự việc bắt đầu vào tối 29/9, khi anh Collado cùng bạn bè đi thuyền gần khu vực Juan Grande. Chiếc môtô nước được buộc phía sau thuyền không may bị tuột dây. Anh Collado đã nhanh chóng nhảy xuống biển để giữ lại phương tiện và nói với bạn bè rằng sẽ tự lái vào bờ. Tuy nhiên, dòng nước chảy mạnh đã cuốn anh ra xa khi trời tối.
Nhóm bạn của anh Collado đã không thấy anh tại điểm hẹn như đã định và ngay lập tức thông báo cho chính quyền vào lúc 23h cùng ngày. Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã được triển khai ngay sau đó, nhưng không mang lại kết quả trong đêm đầu tiên.
Gia đình anh Collado đã bày tỏ sự vui mừng khôn xiết khi anh được tìm thấy an toàn. Mẹ của anh chia sẻ: “Nó đã bám vào chiếc môtô nước, đó là lý do nó không bị chết đuối. Nó đã cho tôi món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời”. Bà cũng khẳng định: “Ai cũng biết nó là một chiến binh kiên cường”.
Tuy nhiên, gia đình anh cũng không khỏi chỉ trích phản ứng ban đầu của lực lượng chức năng, cho rằng việc tìm kiếm đã không được duy trì liên tục suốt đêm và phạm vi hoạt động còn quá gần bờ. Thêm vào đó, chính quyền cũng từ chối sự hỗ trợ từ các thuyền tư nhân tham gia vào cuộc tìm kiếm vì lý do an toàn.

Sau khi trải qua gần hai ngày trên biển, anh Collado chia sẻ với gia đình rằng điều anh muốn làm nhất lúc này là thư giãn và xem Netflix.
Quần đảo Canary, nổi tiếng với những bãi biển cát vàng và làn nước xanh ngọc bích, là điểm đến hấp dẫn hàng triệu du khách mỗi năm. Các hoạt động biển như bơi lội, lướt ván và đi môtô nước rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, khu vực này cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Dòng hải lưu mạnh, chịu ảnh hưởng từ Gulf Stream, cùng với gió mạnh bất ngờ từ sa mạc Sahara, có thể dễ dàng cuốn du khách ra xa bờ. Vào ban đêm, tầm nhìn hạn chế và nhiệt độ nước giảm thấp càng làm tăng nguy cơ kiệt sức và mất phương hướng.
Theo thống kê từ cơ quan cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha, chỉ trong nửa đầu năm 2025, đã có hơn 35 trường hợp chết đuối được ghi nhận tại Canary, phần lớn liên quan đến du khách không quen thuộc với các dòng chảy địa phương.
Một ví dụ điển hình là trường hợp một du khách 19 tuổi mất tích vào tháng 7/2025 khi bơi đêm tại Playa del Inglés, một bãi biển nổi tiếng ở Maspalomas, Gran Canaria. Nạn nhân đã bị dòng hải lưu mạnh cuốn ra xa bờ trong đêm tối, tương tự như tình huống mà anh Layonel Ramirez Collado đã trải qua. Thi thể của du khách xấu số sau đó đã được tìm thấy cách bờ khoảng 2 km sau một cuộc tìm kiếm kéo dài.
Admin
Nguồn: VnExpress