Mối quan hệ tử tế, chân thành, tri thức: Hướng đến tình yêu đẹp

Hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, ở tuổi 39, tôi mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ tử tế, tri thức và ổn định cảm xúc. Hy vọng sẽ gặp được người có những điểm tương đồng trong cuộc sống.

Tôi tốt nghiệp đại học và hiện đang kinh doanh. Tôi đã ly hôn và có một cô con gái đáng yêu. Mọi người thường nhận xét tôi có vẻ ngoài mong manh, nhưng thực tế tôi là người tự lập và mạnh mẽ. Với chiều cao trên 1m60, tôi tự tin về ngoại hình và sức khỏe của mình. Tuy nhiên, vẻ đẹp là tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người, quan trọng là được xinh đẹp trong mắt người mình yêu thương. Tôi đã nỗ lực làm việc để tự mua nhà và tạo điều kiện cho con gái học tập trong môi trường quốc tế từ nhỏ. Nhờ vậy, con gái tôi tự tin, thích nghi tốt, cởi mở và giỏi ngoại ngữ. Tôi hướng đến một cuộc sống chất lượng, nhưng vẫn giữ tâm thái bình dị và nhẹ nhàng. Trong gia đình, đặc biệt với con gái, tôi là một người mẹ ngọt ngào, dịu dàng và tận tâm.

Tôi coi trọng việc nuôi dạy con cái. Tôi tâm đắc với câu nói: “Khi người mẹ có hiểu biết sẽ thay đổi cả một thế hệ”. Tôi luôn yêu thương con bằng sự dịu dàng và trí tuệ, nhờ đó việc nuôi dạy con trở nên nhàn nhã và hạnh phúc. Tôi không ép con học hành, không cho con học trước chương trình, nhưng con vẫn tự lập, có cảm xúc tốt và đạt thành tích cao. Mong rằng người bạn đời tương lai cũng có tư duy tương đồng về việc nuôi dạy con cái. Tôi từng chứng kiến nhiều gia đình tan vỡ vì mâu thuẫn trong vấn đề này.

Tôi không phải là người thích sử dụng mạng xã hội, có lẽ vì vậy mà tôi không rành về nhiều thứ trên đó. Có lẽ tôi hơi cổ điển, thích đọc sách, chơi thể thao, đi du lịch và xem phim. Gần đây, tôi còn thích xem phim dành cho trẻ em vì chúng thường rất hài hước và ý nghĩa.

Tôi luôn hướng đến một cuộc sống kỷ luật, ngăn nắp, gọn gàng và lành mạnh. Với sự hỗ trợ của các dịch vụ dọn dẹp và máy rửa bát, công việc nhà không còn là gánh nặng. Tôi mong muốn người bạn đời sẽ là một người vững chãi, có lối sống ngăn nắp. Tôi thích sự phóng khoáng và vô tư, bởi sự chi li và khéo léo quá mức có thể khiến tôi cảm thấy bị soi mói. Tôi sẽ rất vui nếu gặp được một người lịch thiệp, kỷ luật và yêu thích sự sạch sẽ, gọn gàng.

Ở độ tuổi này, chắc hẳn anh đã có sự nghiệp, kinh tế ổn định và có thể có con cái. Tôi không coi con cái là vấn đề, thậm chí tôi còn thích có nhiều con hơn. Nếu có duyên và được trời ban, tôi vẫn mong muốn có thể sinh thêm con. Tôi là người khá tin người và xem đó là một điều tốt. Khi mình tin tưởng và coi người khác là người tốt, cuộc sống sẽ trở nên thú vị hơn. Tuy nhiên, tôi đủ trí tuệ và có giá trị bản thân để nhận biết các mối quan hệ độc hại hoặc lừa đảo, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư. Tôi tránh xa các mối quan hệ mập mờ. Tôi từng trải qua một mối tình, nhưng nó nhanh chóng kết thúc vì người đó không muốn đi du lịch chung hoặc quan hệ trước hôn nhân. Hy vọng rằng, nếu anh là người tôi tìm kiếm, anh sẽ có đủ tình yêu để trân trọng và tôn trọng tôi.

Cảm ơn anh đã đọc thư. Tôi sẽ trân trọng những lá thư anh gửi và hồi âm cho anh.

*Thông tin liên hệ: henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529).*

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *