Chính phủ New Zealand vừa thông báo chấp thuận khoản bồi thường trị giá 3,6 triệu USD (tương đương 10 triệu tala Samoa) cho Samoa, một năm sau sự cố tàu hải quân HMNZS Manawanui bị mắc cạn và chìm ngoài khơi đảo Upolu của quốc đảo này.
Ngoại trưởng New Zealand, ông Winston Peters, khẳng định khoản bồi thường sẽ được chi trả hoàn toàn từ ngân sách quốc phòng và đáp ứng đầy đủ yêu cầu từ phía Samoa. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn cam kết làm điều đúng đắn và giờ đây đã thực hiện một cách trọn vẹn và thiện chí.”
Hiện tại, chính quyền Samoa chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin này. Tuy nhiên, các cộng đồng dân cư ven biển bị ảnh hưởng bởi vụ việc đã bày tỏ mong muốn xác tàu sớm được trục vớt.

Theo phản ánh từ ngư dân địa phương, nguồn cá đã suy giảm đáng kể sau vụ chìm tàu, gây ảnh hưởng lớn đến sinh kế của nhiều gia đình do lệnh cấm đánh bắt kéo dài suốt nhiều tháng.
Trong năm qua, lực lượng phòng vệ New Zealand đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Samoa để thu hồi các thiết bị, vũ khí, đạn dược và các chất gây ô nhiễm từ con tàu bị nạn. Các kết quả quan trắc từ Tổ chức Nghiên cứu Khoa học Samoa cho thấy chất lượng nước biển quanh khu vực đã được cải thiện, không còn dấu hiệu ô nhiễm dầu, tạo điều kiện để lệnh cấm đánh bắt được dỡ bỏ từ tháng 2/2025.

Tàu khảo sát thủy văn HMNZS Manawanui của Hải quân New Zealand gặp sự cố khi va vào rạn san hô, cách bờ biển khoảng 1,5 km vào ngày 6/10/2024. Toàn bộ 75 thành viên thủy thủ đoàn đã được sơ tán an toàn trước khi con tàu bốc cháy và chìm. Đây là sự cố mất tàu chiến trên biển đầu tiên của New Zealand kể từ sau Thế chiến II.
Kết quả điều tra sau đó cho thấy nguyên nhân chính của vụ việc là do một loạt sai sót từ thủy thủ đoàn và sự thiếu kinh nghiệm của kíp vận hành tàu.

Báo cáo điều tra cũng chỉ ra rằng thủy thủ đoàn đã không nhận biết được tàu đang ở chế độ lái tự động và hiểu lầm rằng một sự cố kỹ thuật khác đã xảy ra, trong khi thực tế tàu đã đi vào khu vực rạn san hô.
Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về số phận của HMNZS Manawanui, một cuộc đánh giá độc lập về xác tàu và một nghiên cứu môi trường bổ sung sẽ được tiến hành. Sĩ quan quân đội New Zealand phụ trách ứng phó sự cố, ông Rodger Ward, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay vẫn là giảm thiểu tối đa các tác động đến môi trường và hỗ trợ chính quyền Samoa.
Admin
Nguồn: VnExpress