Ngày 6/10, tại trụ sở Công an xã Bảo Lâm 3, một hành động đẹp đã diễn ra khi chị Mai, 41 tuổi, trao trả lại sợi lắc vàng đánh rơi cho bà Đỗ Phương Thúy, 57 tuổi, ngụ tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Câu chuyện về sự trung thực và tinh thần trách nhiệm này đã lan tỏa niềm tin và sự ấm áp trong cộng đồng.
Sự việc bắt đầu khi trên đường đi làm về cách đây hai ngày, chị Mai tình cờ phát hiện một sợi lắc vàng bị rơi bên vệ đường. Sau khi chờ đợi nhưng không thấy ai quay lại tìm kiếm, chị đã quyết định mang sợi lắc đến trụ sở Công an xã Bảo Lâm 3, nhờ các cán bộ công an hỗ trợ tìm người đánh mất.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bảo Lâm 3 đã nhanh chóng vào cuộc. Bằng việc trích xuất hình ảnh từ camera an ninh khu vực, lực lượng công an đã xác định được bà Đỗ Phương Thúy chính là người đã đánh rơi sợi lắc.

Khi được mời đến trụ sở công an, bà Thúy đã vô cùng bất ngờ và vui mừng. Bà đã xuất trình hóa đơn mua sợi lắc vàng 5 chỉ vào ngày 2/10, trùng khớp với các đặc điểm nhận dạng của tài sản mà chị Mai đã nhặt được.
Trong khoảnh khắc nhận lại tài sản bị mất, bà Thúy không giấu được sự xúc động. Bà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến chị Mai vì hành động cao đẹp và sự trung thực của chị. Đồng thời, bà cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng Công an xã Bảo Lâm 3 vì sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân.
Admin
Nguồn: VnExpress