San Francisco: Người dân ngán ngẩm vì chó gây phiền toái nơi công cộng

San Francisco từ lâu đã nổi tiếng là một thiên đường cho những người yêu chó, với vô số không gian xanh, quán ăn thân thiện với thú cưng và những bãi biển rộng lớn để chó tự do chạy nhảy. Tuy nhiên, một số cư dân đang bắt đầu cảm thấy thành phố này có lẽ đã đi quá xa trong việc chiều chuộng những người bạn bốn chân.

Rose Crelli, một nghệ sĩ violin 29 tuổi, là một người yêu chó chính hiệu. Lớn lên ở Alaska với những chú chó kéo xe, cô thường xuyên dừng lại vuốt ve những chú chó mà cô gặp trên đường phố. Nhưng sau một lần đi uống cà phê với bạn tại công viên Alamo Square, cô bắt đầu suy nghĩ lại về sự thân thiện thái quá của San Francisco đối với chó. Trong khu vực yêu cầu chó phải có dây xích, họ đã bị năm con chó thả rông tiếp cận. Một con chó lông vàng đã nhảy lên người cô, ngoạm lấy chiếc bánh ngọt của cô, để lại đầy bánh và nước dãi trên miệng cô. Điều đáng nói là chủ của những con chó này đã chứng kiến sự việc nhưng hoàn toàn phớt lờ.

Những người nuôi chó tụ tập trên một bãi cỏ gần sông ở San Francisco hồi tháng 10/2025. Ảnh: San Francisco Standard
San Francisco: Người nuôi chó tụ tập bên sông (Ảnh: San Francisco Standard). Ảnh: Internet

Theo số liệu năm 2022 từ một tổ chức chăm sóc thú cưng, ước tính San Francisco là nơi sinh sống của khoảng 150.000 con chó. Một khảo sát của tờ San Francisco Standard cho thấy khoảng 22% cử tri thành phố nuôi chó, cao hơn tỷ lệ 17% cử tri có con. Thành phố này có rất nhiều tiệm chăm sóc thú cưng sang trọng, nhà hàng và công viên dành riêng cho chó.

Ralph Migdal, 63 tuổi, cho biết ông không hề phiền lòng khi mọi người đưa chó của họ đến bất cứ đâu, miễn là họ có trách nhiệm trông chừng chúng. Tuy nhiên, ông cũng chia sẻ trải nghiệm không mấy dễ chịu khi một con chó lạ liếm vào mặt ông trong lúc ông đang tập gập bụng tại phòng gym. Khi ông phàn nàn với chủ con chó, người đang mải mê xem điện thoại, người này chỉ đơn giản nói: “Xin lỗi anh bạn”.

Ngán ngẩm vì chó tại thành phố thân thiện với chó nhất nước Mỹ
Clementine chó cưng ăn bánh sừng bò tại quán cà phê San Francisco (Video: Instagram). Ảnh: Internet

Chandra Wilson, một người làm trong lĩnh vực công nghệ sinh học, cho biết một trong những lý do cô chuyển đến San Francisco là vì thành phố này rất thân thiện với chó. Cô là chủ của Clementine, một chú chó Dachshund có tới 64.000 người theo dõi trên Instagram. Cô thường xuyên đưa Clementine đến những nơi được phép, bao gồm nhà hàng và cửa hàng quần áo. Cô kể rằng họ từng đến sở thú và Clementine còn được khen là cư xử tốt hơn cả trẻ con. Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận rằng chó cần được dạy dỗ những quy tắc cơ bản, sau khi chứng kiến một con chó đi vệ sinh ngay trên sàn nhà của một siêu thị, khiến mọi người xung quanh đều “sốc”.

Clare O’Malley, một người làm trong lĩnh vực tài chính vừa chuyển đến San Francisco từ Chicago, cho rằng đây là thành phố thân thiện với chó nhất mà cô từng đến, mặc dù bản thân cô không nuôi chó. Trong một lần đứng bên ngoài một quán cà phê với bạn và vuốt ve một chú chó, cô đã chứng kiến hai con chó Labrador màu đen tiến đến. Chỉ trong tích tắc, một con đã nhảy lên và giật lấy chiếc bánh sừng bò trên tay một người đàn ông. Chủ nhân của con chó và nhân viên cửa hàng cho biết đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. “Con chó đó nổi tiếng vì giật bánh sừng bò rồi tỏ ra vô tội”, cô nói.

Mặc dù số lượng cuộc gọi đến Sở Giải trí và Công viên San Francisco về chó thả rông đã tăng 6% so với năm trước, nhưng con số này vẫn tương đối nhỏ. Steffen Franz, quản lý một nhóm tình nguyện viên ở Công viên Lafayette, cho biết ông nhận được đủ loại khiếu nại về chó. Ông sống đối diện công viên và thường xuyên nghe thấy tiếng chó sủa mà không ai quản lý, hoặc thấy người ta mải mê xem điện thoại trong khi chó của họ đi lang thang trong khu vực yêu cầu xích. Franz cho rằng đại dịch Covid-19 đã mở ra một kỷ nguyên mới, khiến nhiều người nuôi chó tự cho mình quyền được làm phiền người khác. “Trước đây, nếu chó của bạn cư xử không đúng mực, sẽ có người đến và nói: ‘Này, như thế không hay đâu’. Bây giờ, tôi cảm thấy mọi người chỉ biết quay lưng”, ông nói.

Tuy nhiên, Chris Laraway, một người làm nghề dắt chó đi dạo, cho rằng phần lớn chó ở San Francisco vẫn cư xử tốt và mọi người đang phản ứng hơi thái quá. Ông thường dắt chó đến các sự kiện địa phương và thường được nhân viên mời vào. Ông từng bị một phụ nữ hét vào mặt khi một con chó nhảy lên giường trong một buổi bán đồ cũ. “Tôi không khuyến khích nó làm như thế. Đấy là bản năng của loài chó”, ông giải thích.

Trong khi San Francisco tiếp tục là một điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu chó, những tranh cãi gần đây cho thấy cần có sự cân bằng giữa việc tạo điều kiện cho thú cưng và tôn trọng không gian chung của cộng đồng. Liệu thành phố có thể tìm ra giải pháp để dung hòa những nhu cầu khác nhau này và duy trì danh tiếng là một thành phố thân thiện với chó hay không, vẫn còn là một câu hỏi mở.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *