Phương Văn Huy, chàng trai 22 tuổi đến từ Thái Nguyên, vừa tốt nghiệp thủ khoa ngành Điện – Điện tử của Đại học Bách khoa Hà Nội với điểm tổng kết ấn tượng 3.95/4. Thành tích này đưa Huy vào top 4 sinh viên có điểm số cao nhất toàn trường.

Trong buổi lễ tốt nghiệp diễn ra cuối tuần trước, Huy vinh dự đại diện cho gần 3.800 tân kỹ sư, cử nhân để bày tỏ lòng tri ân và chia sẻ những trải nghiệm trong suốt quá trình học tập. Đặc biệt, khi nhắc đến những hy sinh tảo tần của cha mẹ, người con dân tộc Sán Chỉ không khỏi xúc động.
“Cha mẹ không dạy con những bài toán cao cấp hay định luật vật lý phức tạp, nhưng đã cho con bài học lớn nhất về sự cần cù, đức hy sinh và giá trị của tri thức,” Huy nghẹn ngào chia sẻ.
Tự nhận thấy bản thân không phải là người quá thông minh, Huy luôn tâm niệm rằng chính sự cần cù, phẩm chất được cha mẹ vun đắp từ nhỏ, đã giúp anh có được cơ hội bước chân vào cánh cổng Đại học Bách khoa. Huy luôn khắc ghi rằng anh đang “dùng tiền của cha mẹ để học những điều mà cha mẹ chưa từng có cơ hội được học, chạm đến những ước mơ mà cha mẹ chưa từng dám mơ tới”. Và bằng những kiến thức, kinh nghiệm thu nhận được từ thầy cô, bạn bè, Huy đã nỗ lực để trở thành một sinh viên xuất sắc của trường.
“Thú thật, đây là một kết quả mà chính mình cũng cảm thấy bất ngờ,” Huy tâm sự.
Từng là học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên, Huy trúng tuyển vào ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2021 nhờ phương thức xét tuyển tài năng, với thành tích giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý.

Khi mới nghe về khối lượng kiến thức đồ sộ và những kỳ thi đầy thử thách ở Bách khoa, Huy chỉ dám đặt mục tiêu khiêm tốn là tốt nghiệp đúng hạn với tấm bằng khá và tìm được một công việc ổn định để có thể chăm lo cho gia đình.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, Huy vẫn không tránh khỏi cảm giác choáng ngợp trong thời gian đầu. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, anh phải học trực tuyến. Môn học đầu tiên là Giải tích, và Huy cảm thấy tự ti khi đối diện với những kiến thức mới mẻ, trong khi xung quanh là những bạn học năng động, đến từ các trường chuyên hàng đầu, thậm chí có bạn còn đạt giải quốc gia và hăng hái phát biểu ý kiến.
“Mình vẫn nhớ những slide bài giảng chi chít công thức mà thầy cô chỉ dừng lại khoảng hai phút rồi chuyển sang slide khác. Sau mỗi buổi học, mình phải dành cả tuần để xem lại bài và tìm thêm tài liệu tham khảo,” Huy kể lại. “Mình thực sự áp lực và hiểu rằng sẽ không còn chuyện thầy cô giảng giải cặn kẽ để mình có thể hiểu ngay trên lớp như thời cấp ba nữa.”
Ngày nào cũng vậy, Huy thức dậy từ sáng sớm, học online từ 6h45 đến 12h trưa, sau đó tranh thủ ăn vội vàng để tiếp tục ca học mới. Không chỉ Huy mà cả cha mẹ anh cũng cảm thấy căng thẳng theo.
“Cha mẹ mình đều không học hết lớp 7, chỉ có thể động viên con cố gắng,” Huy chia sẻ. Anh cho biết, nhìn thấy những vất vả của cha mẹ khi làm nông, anh càng quyết tâm học tập thật tốt để không phụ lòng đấng sinh thành.
Xác định cần phải dành nhiều thời gian và tập trung tối đa cho việc học, Huy chủ động tìm kiếm tài liệu nước ngoài về các môn học. Bên cạnh số lượng bài tập ít ỏi mà thầy cô giao, Huy còn mua thêm sách tham khảo, rủ bạn bè cùng học nhóm và nhờ những bạn học giỏi hơn giúp đỡ. Sau đó, Huy tự hệ thống kiến thức và tạo ra tài liệu ôn tập riêng để chia sẻ cho cả nhóm.
“Mình luôn ưu tiên tìm hiểu sâu bản chất của vấn đề. Nếu chưa hiểu công thức hay một vấn đề nào đó, mình sẽ cố gắng chứng minh đến khi nào hiểu cặn kẽ thì thôi,” Huy nói.
Nông Văn Thắng, người bạn đã học cùng Huy suốt ba năm cấp ba và bốn năm đại học, nhận xét Huy là một người hòa đồng, có khả năng giao tiếp tốt và rất chân thành.
“Huy cũng là một người bạn kiên trì và chăm chỉ nhất mà mình từng gặp. Nhiều khi mình và bạn cùng phòng còn trêu ‘Huy học nhiều đến phát ghét’,” Thắng vui vẻ kể.
Sau khi đã quen với phương pháp học tập mới và liên tục giành được học bổng loại cao nhất, Huy quyết định tham gia nghiên cứu khoa học vào năm thứ ba, với đề tài về tích hợp năng lượng tái tạo trong lưới điện. Công việc này không chỉ giúp Huy hiểu sâu hơn những kiến thức đã học mà còn biết cách vận dụng chúng để giải quyết những vấn đề thực tế trong cuộc sống.
Cũng nhờ đó, Huy quyết định tiếp tục học lên thạc sĩ tại trường, đồng thời đi làm để trang trải chi phí học tập.
“Trước đây, mình chưa từng nghĩ đến việc du học và cũng chưa có sự chuẩn bị nào cả. Nhưng ở thời điểm hiện tại, mình thực sự mong muốn được ra nước ngoài học tập để mở mang kiến thức, vì vậy mình sẽ cố gắng trau dồi khả năng ngoại ngữ và tích cực tham gia nghiên cứu khoa học để có thêm cơ hội trong tương lai,” Huy chia sẻ về những dự định sắp tới của mình.
Admin
Nguồn: VnExpress