Tiễn biệt nhạc sĩ Thế Hiển: Nghệ sĩ hát ‘Nhánh lan rừng’

Tối 6/10, Hội Âm nhạc TP HCM đã tổ chức chương trình “Nhánh lan rừng vẫn nở” tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, một đêm nhạc tưởng nhớ và tri ân nhạc sĩ Thế Hiển, người vừa qua đời sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư. Chương trình diễn ra trước ngày lễ truy điệu chính thức, như một cách để thực hiện tâm nguyện còn dang dở của ông: được tái ngộ khán giả trong một đêm nhạc.

Mở đầu chương trình, ca sĩ Phương Thanh, Mỹ Lệ cùng nhóm tốp ca đã cùng nhau thể hiện ca khúc “Hát về anh”, một trong những sáng tác đầu tay nổi tiếng của nhạc sĩ, được ông viết vào năm 1983 tại chiến trường biên giới phía Bắc. Dưới cơn mưa nặng hạt, các nghệ sĩ đã hòa giọng ở phần điệp khúc đầy hào hùng, ca ngợi những người chiến sĩ: “Cho em thơ ngủ ngon và vui bước sớm hôm đến trường/ Cho yên vui mùa xuân đôi lứa còn hẹn hò ước mơ”. Ở cuối bài hát, các nghệ sĩ đã xin phép được thay đổi một câu trong lời, từ “Xin hát mãi về anh người chiến sĩ biên cương” thành “Xin hát mãi về anh người chiến sĩ tôi yêu”, như một lời tri ân sâu sắc đến người nhạc sĩ tài hoa.

Học trò hát "Tóc em đuôi gà" trong đêm nhạc tiễn biệt nhạc sĩ Thế Hiển
“Tóc em đuôi gà”: Học trò hát tiễn biệt Thế Hiển (Video). Ảnh: Internet

Tiếp nối chương trình, những ca khúc quen thuộc gắn liền với tên tuổi Thế Hiển lần lượt vang lên, không cầu kỳ, hoa mỹ mà đậm chất mộc mạc, ngẫu hứng như chính con người ông. Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất là khi các nghệ sĩ cùng các chiến sĩ biên phòng, hải đảo cùng nhau trình bày ca khúc “Nhánh lan rừng”, một sáng tác ra đời khi nhạc sĩ đặt chân đến chiến trường biên giới Tây Nam vào năm 1986. Tiếng hát cất lên những tâm tình về người lính trẻ, dù đối mặt với hiểm nguy vẫn giữ trọn vẹn tâm hồn lãng mạn: “Dù cho đời lính chinh chiến qua nhiều gian khổ/ Vẫn hẹn ngày về trọn vẹn bao ước mơ”. Nhạc sĩ Thế Hiển được biết đến như một “người lính không mang quân hàm”, bởi ông luôn mang theo cây đàn guitar đến những vùng xa xôi để biểu diễn phục vụ bộ đội và người dân.

Xen kẽ giữa các tiết mục là những hồi ức, kỷ niệm về nhạc sĩ từ những người đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Ca sĩ Phương Thanh chia sẻ chị quen biết nhạc sĩ từ năm 1990, tại một tụ điểm ca nhạc ở Nhà văn hóa Thanh Niên. Dù đã nổi tiếng, ông vẫn giữ phong thái giản dị, gần gũi. Trong ký ức của Phương Thanh, bất cứ nơi nào cần tiếng hát của ông, ông đều có mặt. “Sự nhiệt huyết của anh không cát-xê nào đong đếm nổi”, chị xúc động nói. Âm nhạc của Thế Hiển đã in dấu đậm sâu trong sự nghiệp của Phương Thanh. Trong thập niên 1990, chị thường xuyên biểu diễn các ca khúc “Nhánh lan rừng”, “Hát về anh” và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Trong đêm tiễn biệt người đàn anh, chị đã chọn thể hiện ca khúc “Dấu chấm hỏi”, một nhạc phẩm chị yêu thích từ lâu nhưng chưa có dịp trình bày.

Nhóm nghệ sĩ và lực lượng chiến sĩ hòa giọng trong ca khúc "Nhánh lan rừng"
“Nhánh lan rừng”: Tưởng nhớ nhạc sĩ Thế Hiển qua video. Ảnh: Internet

Ca sĩ Ngọc Sơn, người trình bày ca khúc “Hoàng hôn màu tím”, một trong số ít những sáng tác mang âm hưởng dân ca Nam Bộ của Thế Hiển, cho biết anh là người đầu tiên được nhạc sĩ hát cho nghe ca khúc này. Ngọc Sơn cũng chia sẻ, Thế Hiển là một trong những người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của anh trong giai đoạn đầu. Thời sinh viên, anh thường biểu diễn ca khúc “Nhánh lan rừng” và đã tạo được dấu ấn trong lòng khán giả.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP HCM, bày tỏ sự trân trọng đối với tấm lòng chân thành của nhạc sĩ Thế Hiển dành cho anh em nghệ sĩ. Ông luôn nhắc nhở thế hệ trẻ phải sống có lý tưởng và làm nghề bằng cái tâm. Dù là người giản dị, ít nói, nhưng mỗi khi biểu diễn, ông đều hát bằng cả trái tim, khiến người nghe xúc động. “Nhánh lan rừng của anh vẫn nở, vẫn tỏa hương trong lòng chúng tôi, những người bạn, đồng nghiệp, người yêu nhạc. Chúng tôi sẽ tiếp tục hát những ca khúc của anh, kể lại những câu chuyện về anh, để thế hệ sau còn biết đến một nhạc sĩ tài hoa, nhân hậu”, ông Vinh khẳng định.

Con gái nhạc sĩ Thế Hiển xem lại các bức hình của bố ở lễ tang. Ảnh: Phùng Tiên
Lễ tang nhạc sĩ Thế Hiển: Con gái ngắm hình bố (Ảnh). Ảnh: Internet

Kết thúc đêm nhạc, nhạc sĩ Bảo Huy, con trai đầu của nhạc sĩ Thế Hiển, cùng gia đình đã cúi đầu cảm tạ những tình cảm mà đồng nghiệp, bạn bè và khán giả đã dành cho người cha, người nhạc sĩ tài hoa. Anh xúc động chia sẻ về tình cảm yêu mến mà khán giả cả nước đã gửi đến cha anh thông qua những dòng tâm sự trên báo chí và mạng xã hội. “Đó là điều tôi phấn đấu cả đời để đạt được, nhưng có lẽ chỉ bằng một phần của ba mà thôi. Có lẽ ở một nơi xa xôi, ba tôi đang rất hạnh phúc”, anh nghẹn ngào nói.

Cây đàn thân quen của nhạc sĩ Thế Hiển được đặt cạnh di ảnh. Ảnh: Phùng Tiên
Đàn guitar bên di ảnh nhạc sĩ Thế Hiển (Ảnh). Ảnh: Internet

Ca sĩ Lan Anh, con gái của nhạc sĩ Thế Hiển, cho biết ông phát hiện bị ung thư phổi di căn hơn một năm trước. Mặc dù bệnh tình đã rất nghiêm trọng và bác sĩ tiên lượng khó qua khỏi, nhưng sau khi được điều trị bằng thuốc, ông đã hồi tỉnh và vượt qua được giai đoạn nguy kịch. Trong suốt thời gian điều trị, nhạc sĩ luôn giữ vững niềm tin vào việc chiến thắng bệnh tật. Mỗi ngày, ông đều đọc kinh cầu nguyện và xin ơn trên ban cho thêm thời gian. Dù không thể cầm bút sáng tác, ông vẫn cố gắng theo dõi tình hình âm nhạc đương đại. Trong khoảng hai tháng cuối đời, dù những cơn đau ngày càng tăng, ông vẫn cố gắng chịu đựng để không làm con cái lo lắng.

Một ngày trước khi qua đời, ông được con gái chăm sóc tại nhà riêng. Ban ngày, ông vẫn tỉnh táo và ăn uống bình thường, nhưng đến tối 1/10, ông bắt đầu thở gấp và huyết áp tăng cao, được đưa ngay vào Bệnh viện Quân y 175. Trong những phút cuối đời, ông nắm chặt tay con gái, muốn trăng trối nhiều điều nhưng không thể nói được vì phải thở máy oxy. “Cứ thế, người ba yếu dần…”, ca sĩ Lan Anh nghẹn ngào kể lại. Lễ truy điệu nhạc sĩ Thế Hiển đã diễn ra vào sáng 7/10, và ông được an táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương.

Nhạc sĩ Thế Hiển. Ảnh: Phùng Tiên
Nhạc sĩ Thế Hiển: Khoảnh khắc tưởng nhớ (Ảnh). Ảnh: Internet

Trong hơn 40 năm sự nghiệp, nhạc sĩ Thế Hiển đã sáng tác gần 100 ca khúc, trong đó có nhiều tác phẩm nổi tiếng và được yêu thích. Ông sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ và từng tham gia phong trào văn nghệ tại địa phương, sau đó theo học Trung cấp thanh nhạc. Năm 1980, ông về làm ca sĩ tại Đoàn ca múa nhạc Bông Sen và đã nhiều lần đi lưu diễn phục vụ khán giả trên cả nước.

Nhạc sĩ Thế Hiển được nhiều đồng nghiệp gọi là “người viết nhật ký bằng âm nhạc”. Nhiều tác phẩm của ông được giới trẻ thập niên 1990-2000 yêu thích, như “Tóc em đuôi gà”, “Chuyện lứa đôi”, “Hoài niệm dấu yêu”, “Đợi chờ trong cơn mưa”, “Chuyện đời xưa – Chuyện đời nay”, “Hành khúc thanh niên tình nguyện”, “Hát trên nông trường xanh”. Ông còn được gọi là “nhạc sĩ của lính” với nhiều ca khúc gắn liền với cuộc sống quân đội, như “Hát về anh”, “Nhánh lan rừng”, “Tiếng”, “Vỏ ốc biển”, “Nỗi nhớ từ đảo xa”, “Lính đảo Trường Sa”. Ngoài ra, ông còn viết về những mảnh đời lang thang, cơ nhỡ, như ca khúc “Dấu chấm hỏi”.

Phương Thanh, Mỹ Lệ hát "Hát về anh"
“Hát về anh”: Tiết mục tưởng nhớ nhạc sĩ Thế Hiển (Video). Ảnh: Internet

Một trong những ca khúc góp phần làm nên tên tuổi của Thế Hiển là “Tóc em đuôi gà”, ra đời năm 1995. Ca khúc được lấy cảm hứng từ một lần ông tình cờ gặp một nữ sinh trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP HCM). Trong buổi trò chuyện ngắn ngủi với cô bé, ông đã ấn tượng với nét trẻ trung, năng động của em cùng mái tóc đuôi gà và tà áo dài trắng. Giai điệu bài hát đã bất chợt vang lên trong đầu ông: “Này cô bé có mái tóc đuôi gà/ Đạp xe trên phố, phố đông người qua…”.

Trong những năm cuối đời, nhạc sĩ Thế Hiển vẫn tiếp tục sáng tác, làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Năm 2023, ông đã phát hành tập nhạc gồm 32 ca khúc viết về lực lượng vũ trang và 8 bài về tình yêu quê hương đất nước, gửi tặng các đơn vị, trường đào tạo sĩ quan, bộ đội biên phòng. Năm 2024, ông vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, một sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp to lớn của ông cho nền âm nhạc Việt Nam.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *