Biểu tình tấn công nhà Ngoại trưởng New Zealand: Căng thẳng leo thang?

Một vụ việc gây lo ngại đã xảy ra tại nhà riêng của Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters, khi những người biểu tình đập phá cửa sổ và để lại dòng chữ “Chào mừng đến với thế giới thực” ngay trước cửa. Vụ việc khiến mảnh kính vỡ văng vào chú chó cưng của gia đình, vốn đang ngủ gần cửa sổ.

Cửa sổ nhà riêng của Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters bị người biểu tình đập vỡ hôm 6/10. Ảnh: Stuff
Nhà Ngoại trưởng New Zealand bị tấn công: Ảnh hưởng chính trị?. Ảnh: Internet

Ông Peters cho biết bản thân không có mặt tại thời điểm xảy ra sự việc, nhưng vợ ông và một vị khách đang ở trong nhà. Ông lên án hành động này là “hèn nhát” và bày tỏ lo ngại về việc các chính trị gia bị công khai địa chỉ nhà riêng trên mạng. Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng toàn thể người dân New Zealand cần quan tâm sâu sắc đến vấn đề này, đặc biệt khi những hành động cực đoan được cổ xúy bởi những người biểu tình, blogger chính trị và thậm chí một số nghị sĩ.

Cảnh sát trưởng Sunny Patel thông báo một nghi phạm 29 tuổi đã tự thú vào ngày 6/10 và sẽ ra hầu tòa vào ngày 10/10. Ông Patel khẳng định cảnh sát tôn trọng quyền biểu tình hợp pháp của người dân, nhưng sẽ không khoan nhượng đối với hành vi phá hoại tài sản.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Peters đang phải đối mặt với áp lực từ các nhóm biểu tình và đảng đối lập liên quan đến tuyên bố của ông rằng New Zealand sẽ không công nhận Nhà nước Palestine, đi ngược lại với các quốc gia như Australia, Anh và Canada. Trước đó, hàng chục người biểu tình ủng hộ Palestine đã dựng lều bên ngoài nhà riêng của ông.

Mặc dù bạo lực nhắm vào các chính trị gia là rất hiếm ở New Zealand, nhưng ngày càng có nhiều chính trị gia, đặc biệt là phụ nữ, phải đối mặt với các mối đe dọa và hành vi quấy rối. Trong chiến dịch bầu cử năm 2023, nhiều ứng cử viên đã báo cáo về việc bị tấn công, đột nhập nhà riêng và lăng mạ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *