California: Quán bar bán súng và bia gây tranh cãi

Đến California, bạn có thể tìm thấy một quán bar độc đáo, nơi bạn vừa có thể nhâm nhi một ly bia mát lạnh, vừa có thể chọn mua một khẩu súng ưng ý. Đó chính là Sportsman, tọa lạc tại thị trấn Sonora, dưới chân đồi Sierra Nevada.

Dawn Schiavo, một du khách, đã ghé thăm Sportsman vào đầu tháng 8 cùng với bạn mình. Ban đầu, họ dự định khám phá khu bảo tồn Yosemite, nhưng người bạn đã gợi ý: “Hãy đến cửa hàng súng có quầy bar bên trong nhé!”.

Vòi bia trên quầy bar và tủ trưng bày súng bên trong quán Sportsman. Ảnh: SFG
Sportsman Bar: Bia lạnh và súng trưng bày ở California. Ảnh: Internet

Sportsman là cửa hàng cuối cùng ở California kết hợp bán súng và phục vụ bia. Nằm giữa trung tâm thị trấn, trong một tòa nhà gạch đối diện đồn cảnh sát, nơi đây thu hút cả người dân địa phương và khách du lịch.

Bước vào bên trong, Schiavo chứng kiến cảnh tượng một người đàn ông đặt cọc mua súng trường, trong khi hai người khác thoải mái xem bóng chày và uống bia.

Một số loại súng ngắn bày bán ở quán Sportsman, bang California. Ảnh: SFG
Súng ngắn tại Sportsman Bar, California: Kinh doanh độc đáo. Ảnh: Internet

Steve Kane, quản lý cửa hàng, cho biết ông đã làm việc tại Sportsman 20 năm. Ông điều hành cả hai mảng kinh doanh một cách nghiêm túc, đảm bảo sự hài lòng cho mọi khách hàng, kể cả những người chưa quen với súng.

“Chúng tôi không phải là những kẻ chỉ biết gây rối”, Kane khẳng định. “Đây là một công việc kinh doanh nghiêm túc và chúng tôi rất coi trọng nó.”

Cửa hàng được chia làm hai phần rõ rệt. Một bên là quầy bar với những bức ảnh kỷ niệm của khách hàng, bên còn lại trưng bày các loại súng ngắn, súng trường trong tủ kính. Giá cả dao động, từ 250 USD cho một khẩu súng lục ổ quay đến hơn 600 USD cho một khẩu súng trường cỡ nòng 5,56 mm.

Ông chủ Vic Filiberti đã mở Sportsman vào năm 1947. Vị trí của Sonora rất thuận lợi, gần ngã ba đường dẫn đến Yosemite, Gold Country và High Sierra.

Sportsman chỉ được cấp giấy phép Type 40, cho phép bán bia chứ không bán các loại đồ uống có cồn khác. Điều này cũng cho phép trẻ vị thành niên vào cửa hàng mua đồ ăn nhẹ. Bên cạnh các kệ đạn là đủ loại bim bim khoai tây chiên Frito-Lay.

Quán bar kiêm cửa hàng súng ở Sonora, California. Ảnh: SFG
Sonora, California: Quán bar kiêm cửa hàng súng độc đáo. Ảnh: Internet

Filiberti điều hành cửa hàng đến những năm 1980. Ngay cả khi luật về súng đạn thay đổi, Sportsman vẫn tiếp tục phục vụ những người đam mê săn bắn và thể thao bắn súng.

Khi được hỏi việc gì khó hơn, rót bia hay bán súng, Kane cười và nói rằng bán bia “dễ hơn nhiều” ở California, nơi có các quy định kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt.

“Súng đạn ở California rất phức tạp”, ông nói. “Hầu hết các bang tuân theo hướng dẫn của liên bang, nhưng luật California thì khác”. Ông đề cập đến luật năm 2016 yêu cầu chủ sở hữu súng phải có giấy phép mới được mua đạn.

Đạo luật này đã tạo ra một cơ sở dữ liệu đạn dược, khiến quá trình đăng ký cho khách hàng mới mất vài ngày và phát sinh thêm chi phí, đẩy giá một hộp đạn lên từ 5 USD đến 12 USD. Năm ngoái, California cũng tăng 11% thuế tiêu thụ đặc biệt đối với súng đạn.

Kane đồng cảm với những người ủng hộ siết chặt quản lý súng đạn để hạn chế bạo lực, nhưng ông cho rằng những đạo luật như vậy “không hiệu quả về bản chất” trong việc ngăn chặn tội phạm. “Tội phạm không tuân thủ luật pháp. Chính những người bán tuân thủ luật pháp mới bị ảnh hưởng.”

Tại Sportsman, quy định duy nhất đối với khách hàng mua bia là họ phải trên 21 tuổi và không được say xỉn. Cửa hàng thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới, những người ngạc nhiên khi thấy một nơi vừa bán bia vừa bán súng.

“Tôi nói với họ rằng đây là một nơi độc nhất vô nhị”, Kane tự hào. “Họ có đi khắp nước Mỹ cũng khó tìm thấy nơi thứ hai như thế này. Và việc nó nằm ở California mới thật đặc biệt.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *