Vụ cướp táo tợn xảy ra vào chiều tối ngày 5/10 tại trung tâm thương mại Big C ở quận Sungai Kolok, tỉnh Narathiwat, miền nam Thái Lan, khi một nhóm khoảng 10 nghi phạm mặc đồ đen, bịt mặt và mang theo súng đã đột nhập và cướp đi số vàng trị giá lớn.

Theo thông tin ban đầu, nhóm cướp đã khống chế bốn nhân viên bảo vệ cùng nhân viên siêu thị, ép họ tập trung tại khu vực bãi đậu xe. Sau đó, chúng xông vào bên trong siêu thị, nhắm đến một tiệm trang sức, đập phá tủ trưng bày và lấy đi khoảng 6 kg vàng, ước tính trị giá lên đến 740.000 USD.

Trong quá trình tẩu thoát, nhóm cướp đã nổ súng, gây thương tích cho một binh sĩ Thái Lan có mặt tại hiện trường. Tướng Winthai Suvaree, phát ngôn viên Lục quân Thái Lan, xác nhận người bị thương là trung sĩ Burit Radachai, người đang đi mua sắm tại siêu thị vào thời điểm xảy ra vụ cướp. Trung sĩ Burit bị trúng nhiều phát đạn, trong đó một viên sượt qua cổ, hai viên khác trúng ngực và chân. Hiện anh đang được điều trị tại bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch.
Ngay sau vụ việc, quân đội Thái Lan đã triển khai lực lượng để truy bắt nhóm cướp. Tướng Winthai Suvaree cho biết trong cuộc họp báo ngày 6/10 rằng vụ cướp được lên kế hoạch tỉ mỉ. Nhóm nghi phạm đã đánh cắp hai xe bán tải để sử dụng cho việc tẩu thoát, đồng thời rải đinh và chất nổ trên đường để cản trở lực lượng chức năng truy đuổi.
Hai chiếc xe bán tải bị đánh cắp đã được tìm thấy tại một đồn điền cọ ở huyện Waeng, tỉnh Narathiwat, cách biên giới Malaysia khoảng 1 km.
Các nhà chức trách Thái Lan nghi ngờ rằng mục đích của vụ cướp có thể là để gây quỹ cho các hoạt động của phiến quân ở miền nam Thái Lan. Giả thuyết này được đưa ra dựa trên những vụ việc tương tự đã xảy ra trước đây, như vụ cướp trụ ATM hồi tháng 8 và vụ cướp tiệm vàng ở Songkhla vào năm 2019.
Admin
Nguồn: VnExpress