Everest: Cô gái 17 tuổi và 4 ngày kiệt sức ở ‘vùng tử thần’

Hành trình chinh phục đỉnh Everest luôn là một thử thách khắc nghiệt, đòi hỏi người leo núi phải trải qua quá trình rèn luyện thể lực và tinh thần trong nhiều tháng, đồng thời thích nghi với điều kiện độ cao khắc nghiệt. Bianca Adler, cô gái 17 tuổi đầy triển vọng trong giới leo núi mạo hiểm, đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội khi chia sẻ về trải nghiệm của mình tại “vùng tử thần” trên đỉnh Everest.

Hồi tháng 5 vừa qua, Bianca cùng cha mình, ông Paul Adler, bắt đầu hành trình chinh phục “nóc nhà thế giới”. Quá trình leo Everest bao gồm nhiều chặng, từ Trạm Căn cứ (Base Camp) ở độ cao 5.364 mét lên các trại cao hơn, trong đó có Trại 2 nằm ở độ cao 6.553 mét. “Vùng tử thần”, khu vực gần đỉnh núi với độ cao trên 8.000 mét, là nơi có không khí cực kỳ loãng, không đủ oxy để duy trì sự sống lâu dài cho con người.

Cô gái 17 tuổi kể lại 4 ngày kiệt sức ở
Bianca kiệt sức vượt “vùng tử thần” Everest (Video). Ảnh: Internet

Trong một đoạn video TikTok được đăng tải và nhanh chóng thu hút 26 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ, Bianca đã ghi lại khoảnh khắc cô cảm thấy khó thở và kiệt sức sau khi không thể chinh phục đỉnh Everest. Trong video, Bianca gần như không thể nói, chỉ có thể thều thào. Tình trạng sức khỏe của cô trở nên nghiêm trọng với các triệu chứng như ho khan và khó thở.

“Tôi đã lên tới độ cao 8.000 mét nhưng buộc phải quay lại, tôi cảm thấy sức khỏe của mình tệ nhất từ trước đến nay,” Bianca chia sẻ.

Hai cha con nhà Adler đã đến Kathmandu, Nepal vào ngày 5 tháng 5 và bắt đầu hành trình leo núi từ Trạm Căn cứ sau khi nghỉ ngơi và chuẩn bị kỹ lưỡng. Họ đã lần lượt chinh phục các trại từ Trại 1 đến Trại 4.

Vào ngày 22 tháng 5, Bianca bắt đầu xuất phát từ Trại 4 ở độ cao 8.000 mét vào lúc 18h30 để chinh phục đỉnh Everest. Tuy nhiên, cô buộc phải quay trở lại do gió mạnh và tuyết rơi dày đặc. Vị trí mà cô dừng lại chỉ cách đỉnh núi khoảng 400 mét.

“Tôi không thể nhìn thấy gì cả, tuyết bay mù mịt, gió thổi rất mạnh và tay chân tôi dường như bị tê cóng, đó là dấu hiệu đầu tiên của tình trạng đóng băng,” Bianca kể lại và cho biết cô phải sử dụng mặt nạ oxy để thở.

Ngày hôm sau, 23 tháng 5, cô tiếp tục thử sức lần thứ hai vào lúc 22h20, nhưng do kiệt sức sau nỗ lực leo núi liên tục trong 10 tiếng đồng hồ trước đó, Bianca buộc phải quay xuống. Sau ba đêm và gần bốn ngày ở “vùng tử thần” với độ cao trên 8.000 mét, Bianca và cha cô quyết định hạ xuống Trại 2 để hồi phục thể lực.

Bianca Adler khi đang leo từ Camp 3 lên Camp 4. Ảnh: bianca_adler1
Bianca Adler leo Everest từ Camp 3 lên Camp 4 (Ảnh). Ảnh: Internet

Bianca cho biết thêm rằng khi cô bắt đầu leo lên đỉnh, cha cô bị ốm nên đã ở lại Trại 2. Cô quay trở xuống trong tình trạng kiệt sức, trong khi cha cô vẫn chưa khỏe lại. Cả hai sau đó được chẩn đoán mắc chứng phù phổi độ cao (HAPE) và mất nước, những triệu chứng khá phổ biến khi leo núi ở độ cao lớn. Ngày 30 tháng 5, hai cha con đã rời Nepal để trở về Melbourne, Australia.

Mặc dù quyết định dừng lại là một điều khó khăn đối với Bianca, nhưng cô khẳng định rằng cô luôn ưu tiên sự sống thay vì mạo hiểm để chinh phục một đỉnh núi.

Bianca Adler trong chuyến chinh phục đỉnh Everest hồi tháng 5. Ảnh: bianca_adler1
Bianca Adler chinh phục đỉnh Everest tháng 5 (Ảnh). Ảnh: Internet

Nhiều nhà leo núi và cư dân mạng đã gửi lời động viên đến cô gái trẻ, ca ngợi sự dũng cảm và quyết định sáng suốt của Bianca.

Một người bình luận: “Tôi thật sự ngưỡng mộ cách cô gái 17 tuổi này đối mặt với tình huống nguy hiểm, điều đó còn quan trọng hơn cả việc chinh phục đỉnh núi. Lựa chọn an toàn để tiếp tục hành trình là một điều tuyệt vời.”

Một người khác nhận xét rằng quyết định quay về chắc chắn là rất khó khăn, nhưng an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Everest vẫn ở đó và những gì cô gái 17 tuổi này đã làm thật sự đáng kinh ngạc.

Trước đó, Bianca Adler đã lập kỷ lục là nữ vận động viên trẻ nhất thế giới chinh phục cả hai đỉnh Manaslu (8.163 m, ngọn núi cao thứ tám thế giới) và Ama Dablam (6.812 m). Cô đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận vào ngày 25 tháng 9 năm 2024, ở độ tuổi 16, là “người trẻ nhất thế giới” chinh phục đỉnh Manaslu. Bianca chinh phục đỉnh Ama Dablam vào ngày 19 tháng 10 năm 2024, sau lần thử thất bại trước đó 6 tháng do chấn thương đầu gối.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *